Vì nhiều bạn gọi mình xong hỏi về cách thức trị mụn nội tiết mà mình thấy xót tiền điện thoại cho các bạn quá nên hôm nay mình làm hẳn cái note về công cuộc trị mụn trường kì 10 năm của mình nhé…


MÌnh bị mụn từ hồi còn học cấp 3 cơ, tự kỉ lắm luôn cơ mà hồi đấy bố mẹ cứ bảo là dậy thì 1 thời gian nữa rồi nó hết nên mình cũng k care lắm, lúc đấy chỉ cắm cổ vào học thôi,m thức đêm lien miên làm mụn nó ngày càng nặng.


Lên đại học thì mình cũng biết để ý nhan sắc của bản thân hơn, cũng đau khổ vì em mụn hơn nên tìm cách chữa trị khắp nơi. Mình đến bệnh viện da liễu trung ương ở đường phương mai, nhưng mà năm nhất còn ngu ngu nên vào tầng 1 khám, 1 tháng đến 2 lần, mỗi lần lại thay 1 bác sĩ với cả tại bác sĩ cũng không nhiệt tình dặn dò gì í, mình chữa được 5 tháng tốn kém bao nhiêu mà nó chỉ đỡ có 1 xíu, hic hic….. Mình nghỉ không chữa nữa thì mụn nó lên be bét luôn, hic, đợt đấy ra ngoài ai cũng hỏi làm mình càng thêm tự kỉ, xong xấu hổ lại còn cứ ra ngoài là trang điểm vì nghĩ thôi che được tí nào hay tí đấy nên mụn cứ ngày càng nghiêm trọng….


Mỗi lần mình về nhà mẹ nhìn cái mặt mình xong lại dẫn đi đủ nơi, nghe ai mach uống gì cũng uống, chữa đâu cũng chữa… Nên các thể loại trị mụn như rượu rễ cây dân tộc, kem trộn mình thử qua hết, nhưng cái nào cũng chỉ được 1 thời gian xong đâu lại vào đấy, thậm chí còn kinh khủng hơn…


Xong mẹ dẫn mình đến ông thầy lang cũng nổi tiếng phết, vào nhà ông phải xếp 1 hàng dài, ông ý bắt mạch xong phán cho mình 1 đống bệnh nào là u lang buồng trứng, sỏi thân, gan máu nhiễm mỡ, thoái hóa đốt sống, rồi còn bảo mình hooc môn nam phát triển mạnh nên gây mụn, không chữa sớm vài năm nữa là thành con trai…. Hic hic, khỏi nói đợt đấy nhà mình rối tung lên, bố mẹ suốt ngày mắng vì tội ở hà nội bn năm mà k chịu đi khám sức khỏe gì cả… Hic, người lúc nào cũng khỏe như voi í tự nhiên vào bv khám làm gì, xong mẹ đưa mình đưa mình lên hà Nội để khám tổng thể, ôi xời ơi, chẳng có bệnh gì như ông lang kia bảo cả…


Mấy anh siêu âm chụp chiếu cho mình còn phì cả cười bảo ông Lang của em đúng là Tôn Ngộ Không à, lại còn máu thiếu mỡ chứ không phải nhiễm mỡ như ông í nói nữa cơ, hic, thế là lại mất thêm khoản tiền chẳng đâu vào đâu…Xong thuốc ông lang kia cắt hết bao nhiêu cũng vứt đi hết, xót ơi xót…


Lần này mẹ lại về chẳng biết nghe ai dắt mình lên nhà 1 bác sĩ trưởng khoa sản ở bv chỗ mình, vì mẹ nghĩ bị mụn nội tiết vs cả bác sĩ này cũng nổi tiếng tốt bụng với chữa khỏi cho nhiều người chỗ mình nên mẹ bảo mình đi thử, nhưng khám xong cũng chỉ cầm đơn chứ không mua thuốc( cẩn thận hơn sau vụ ông lang kia)…Xong mình lên hà nội lại được anh họ mach cho đi chữa ở bv da liễu nhưng không xuống tầng 1 nữa mà lên hẳn tầng 4 gặp Bác sĩ lãnh là phó viện trưởng viện da liễu trung ương, trước lúc đến mình cũng tìm hiểu nhiều về bác này ở trên mạng rồi, xong đến khám thì mình cũng mua đơn 1 tháng, về nhà mới thấy đơn bác này với bác khoa sản kia khá là giống nhau, chỉ khác nhau về hang sản xuất thôi. Thế là mìh yên tâm sử dụng, 3 tháng đầu theo lới bs nói là hiện tượng công thuốc, mụn lên chi chit như kiểu bị ghẻ luôn, thời gian đấy mình chỉ ở nhà không đi đâu cả, mà cũng chẳng dám vác cái mặt ra đường… Mới ra đến đầu ngõ đã bị mấy bác hàng xóm hỏi thăm mụn, nói chung là tự kỉ level max…


Sau 3 tháng kinh hoàng của cuộc đời ấy, mụn nó dần dần đỡ hẳn, mình uống được 5 tháng thì hết sạch mụn luôn, ra đường xinh đẹp tự tin hẳn luôn í….


Nhưng tầm 1 năm sau, tức là khoảng mấy tháng trước thì mặt mình cứ thỉnh thoảng lại bị lên mụn, xong mụn này vừa hết, vẫn còn thâm thì mụn khác lại lên, nên mình linh cảm là mụn nó lại bị lại như mấy lần trước, bs cũng bảo da bị mụn lâu năm nên bị tổn thương là chuyện bình thường, rất dễ bị lại…. nên mình càng hoang mang…


May đợt này mình có bác ở trong nam gửi ra cao thuốc nam trị mụn từ atiso, diệp hạ châu, bí đao, mình uống kiên trì 1 tháng, 1 ngày 3 cốc, mặt sáng hẳn lên, mụn lên ít hẳn vs vết thâm cũng nhanh lành lắm luôn, mình uống tiếp tháng nữa mặt nhẵn thín luôn, giới thiệu cho bạn bè mấy đứa bị mụn (mấy đứa bị mụn kiểu nóng í) trộm vía đứa nào cũng hết sạch luôn….



Bạn nào thắc mắc bất kì về mụn có thể hỏi mình nhé, fb mình là https://www.facebook.com/saukhiu, Đt :01686680137 vì mình từng chữa qua rất rất nhiều phương pháp như thuốc tây ở viện da liễu, đắp mặt viện y học cổ truyền, laze thẩm mỹ, rượu rễ cây, kem trộn của 1 chị tên cutyxinhxinh j í, thuốc nam,thuốc tránh thai danien 35


Mình gửi các bạn 1 số review để các bạn tham khảo nhé


+ Thuốc tây chứa isotrenition: theo đơn của bs lãnh, phó viện trưởng viện da liễu trung ương là : acnotin 10, enat, cnat, 1 loại thuốc bổ gan mình k nhớ tên, uống đơn này 3 tháng đầu công thuốc mặt mũi be bét, nhưng sau 6 tháng thì khỏi, sau 1 năm có nguy cơ bị lại (từng người, nhưng t thấy nhiều ng kêu bị lại, trong đó có tớ), em này bạn nào cưới chồng tuyệt đối k uống, vì nguy cơ sinh quái thai trong vòng 6 tháng sau rất lớn, nếu uống xác định 1 năm sau lấy ck


+ lazer: cũng đỡ 1 phần nhưng k hết, nếu k giữ gìn cẩn thận lại lên lại


+ danien 35, thích hợp bạn nào muốn da đẹp nhanh, trong khoảng 3 tháng hết sạch mụn, da dẻ hồng hào, tuy nhiên lúc bị lại thì thê thảm hơn ban đầu rất nhiều, hơn nữa đây là thuốc tránh thai, cực kì suy nghĩ khi sử dụng, mình chỉ dám dùng 1 lần :(


+ Thuốc bắc: cái này mình k dám đánh giá vì mỗi thầy kê 1 đơn, mình chữa thì k khỏi


+Đắp mặt viện y học cổ truyền: cái này chắc hợp tùy ng, mà k hợp vs mình


+ THuốc nam mình đang uống: Cá nhân mình cho hẳn 10 điểm luôn, vì nó là thảo dược, lành dã man, uống quanh năm vô tư, chị em có bầu cũng dùng được, tuy nhiên mình k dám khẳng định nó khỏi vs các bạn bị mụn cực kỳ nặng, nếu bạn nào bị nặng nên dùng thử 1 time xem đỡ k, k thì có thể làm y như hành trình của mình, dùng đơn bs lãnh chữa trước, sau đến lúc nó bị lại uống cao này, cách này khỏi 100%


+ Cao bí đao: Nếu dùng nên tự làm, như mình đi mua xong bị dị ứng, cayyyyyyy




Thêm 1 số cách trị thâm


- Uống + rửa mặt nước chanh ấm hàng ngày: chữa thâm ngừa sẹo cực tốt, mà mình biết quá muôn :((((


- Tuần đắp mặt nạ mật ong 2 lần, có thể thêm vài giọt chanh vào





Da mình giờ hết mụn vs thâm rồi, cơ mà bị sẫn kiểu sẹo lõm í, k phải là rỗ, cái này chưa biết chữa ở đâu, chị em nào có kinh nghiệm giao lưu vs mình nhé


https://www.facebook.com/saukhiu


Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây nhé