Mừng quá nên khoe với các mẹ:))


Nói về tình trạng bị tổn thương của da em thì:((: Do hồi cấp 3 không biết, cứ nghĩ mua bảo lâm ở hiệu thuốc thì an toàn (bây giờ mới biết là kem trộn ) cái mẹt em bị nát do kem trộn.


Đi làm thêm 1 thời gian yêu cầu trang điểm, cũng nhẹ nhàng thôi nhưng do ngân sách hạn hẹp lại không biết phải bảo vệ da thế nào nên giờ nó bắt nắng và yếu kinh khủng. dẫn đến tình trạng da hiện tại:


- Bị lỗ chỗ sẹo (bị lông thôi nhưng mà nhiều)


- Bị lỗ chân lông to và da nhờn nhiều mụn đầu đen


- Da không đều màu và thỉnh thoảng có vết thâm


- Đen đừng hỏi (cái này do sắc tố da và cũng do bắt nằng nữa hic)


Nhưng từ ngày thuê phòng trọ thấy bác chủ nhà da đẹp và hay đắp mặt nạ cũng tò mò học theo: Đắp khoai tây trộn với sứa tươi không đường, mật ong, trứng gà các kiểu... nhưng do lười và không hiệu quả ngay nên nản bỏ (mặc dù nguyên liệu hoàn toàn an toàn do mang từ quê nên, trứng gà của nhà đẻ ra).


Khoảng gần đây , xin bác chủ hay làm nhiều đắp mặt không hết nên bác hay để dành cho mình:x, giờ đắp được mấy lần mà thấy cũng ổn, quan trọng là xin của chùa, không phải 1 mình lách cách mà ngại làm. Cái công thức thfi đúng cái bác chỉ mình nhưng sao mình làm không đúng. Thấy hỗn hợp mặt nạ của bác có mùi của mật ong, khoai tây và bột nghệ. nó sệt sệt, thơm thơm (không giống cái của mình làm tý nào, mặc dù công thức của mình cũng lấy từ bác mà ra;)).


Nói chung sau khi sử dụng vài lần thì thấy, mặt có vẻ mịn hơn, đỡ nhờn, ít mụn đầu đen (hay do mình ATSM nhỉ b-)).


Thôi thì chịu khó về quê bảo bà nội làm cho ít bột nghệ cho an tâm và mang trứng gà nên biếu bác để lần sau cứ thế mà sang dùng ké.


Hi vọng tháng nữa mọi người sẽ nhận ra sự khác biệt của da mình (còn giờ mỗi mình nhận ra thôi, chắc tại chà cái mặt vào tận gương soi kỹ).


:D:D:D


Vui quá viết nên thế này chắc chỉ mình hiểu thôi. Kệ đi. Về quê tiếp đạn nào:D:D:D