Mới đây, người phụ nữ quay video la hét kêu cứu bất ngờ khoe clip bé gái 3 tuổi vui cười

Tính từ buổi chiều ngày 28/2 đến nay cũng đã qua 3 ngày cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư được giải cứu. Bên cạnh người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh thì tình trạng sức khỏe của bé gái cũng được rất nhiều cư dân mạng quan tâm.

hình ảnh

Hình ảnh đáng yêu của cô nhóc trước tai nạn

Bé gái N.P H. (sinh tháng 7/2018), sinh sống ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã ổn định và không có tổn thương về não bộ. Cô bé là nhân vật chính trong đoạn clip bé gái leo lên can can rồi rơi tự do từ tầng 12, may mắn được anh tài xế lái xe hàng đứng bên dưới đỡ được. Có người cho rằng bé quá may mắn và việc được cứu sống trong hoàn cảnh đó là phép màu. Có người tâm linh hơn thì bảo là ông bà đỡ. Cũng không thể không nhắc đến người phụ nữ quay video kêu cứu gào khản cả giọng ở tòa nhà đối diện, đánh động mọi người bên dưới. Điều mọi người thắc mắc nhất có lẽ là vì sao đứa trẻ lại hiếu động như vậy. Câu trả lời nằm ngay trong những hình ảnh mới nhất của bé H., chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi trở thành nhân vật chính trong đoạn clip.

hình ảnh

Chị H. cũng được cư dân mạng phong là "người hùng", góp công sức giúp người dân phát hiện cháu bé

Anh Mạnh, người hùng cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A xuống cho biết, lúc đó anh coi bé như con gái mình và xác định rằng mình hoàn toàn sẽ bị thương khi lao ra cứu cháu. Anh vẫn còn nhớ đứa bé trong tay mình có làn da trắng, tóc tết hai bên:

“Khi đỡ được bé, tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng, mắt trợn trừng nhìn tôi. Lúc đó tôi vừa ôm cháu dỗ dành "chú xin con, cho chú xin con, có chú đây rồi" và ôm chặt bé vào lòng.”

Bên cạnh người hùng không cần áo choàng thì “profile” của cô bé làm cả nước thót tim cũng được nhiều cư dân mạng tìm kiếm. Những hình ảnh hiếm hoi trước tai nạn chiều 28/2 cho thấy quả thật cô nhóc trộm vía lanh lợi và cứng cáp hơn bạn bè cùng tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt to, gò má phúng phính dễ làm xiêu lòng người đối diện. Có người còn mắng yêu “Con nhóc này, làm các cô các chú mọi miền đất nước một phen hú vía. Nhìn thế này bảo sao không nhanh như sóc ấy. Ối nhìn bả trèo mà sợ, cuộc phieu lưu mạo hiểm làm cả thế giới đứng tim. Trộm vía trộm vía”

hình ảnh

Trưa ngày 2/3, trên trang cá nhân của chị Nguyễn Thị H., người phụ nữ đã quay đoạn clip cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư và la hét mong mọi người cứu cháu bé đã chia sẻ những hành ảnh mới nhất của cháu bé. Sau gần 2 ngày tai nạn xảy ra, bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất đã ổn định. Giờ đây nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt bé khiến ai cũng nhẹ nhõm. Chị H. chia sẻ một đoạn clip và vài bức ảnh cho thấy tâm lý của bé gái đã ổn định. Thậm chí cô bé còn chu môi, nhăn mặt làm xấu. Tay và chân bé được băng bó, nhưng khuôn mặt thì tràn đầy niềm vui. Có lẽ cô nhóc cũng không biết rằng việc mình được cứu sống đã đem đến niềm vui cho hàng triệu con tim, chứ không chỉ riêng gì người thân, gia đình của bé.

hình ảnh

Chị H. tiết lộ, đoạn clip và hình ảnh có được là do bố của bé gái gửi cho mình. Điều này có thể thấy, sau sự việc chiều 28/2 thì gia đình bé cũng đã lần lượt tìm đến những người tham gia cứu con mình, dù gián tiếp hay trực tiếp, để bày tỏ lòng biết ơn. Cũng từ sự cố đó, từ những người không hề quen biết với nhau thì họ đã trở thành những người thân thiết. Cộng đồng mạng cũng cho rằng nếu anh Mạnh là người tái sinh bé gái rơi từ tầng 12A chung cư thì chị H. cũng là “bà đỡ” đưa bé vào đời lần thứ 2.

hình ảnh

Trước những hình ảnh mới nhất của bé, nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng và cầu chúc con hồi phục nhanh. Trong sự cố xảy ra trước đó, không ít người cho rằng cô bé cũng đã rất kiên cường khi bám tay vào lan can thêm vài giây trước khi rớt xuống. Và dù gặp một tai nạn mà người lớn còn có thể không vượt qua được giới hạn của sự sống thì con vẫn can đảm vượt qua lưỡi hái t.ử thần. Cám ơn con vì đã sống!