Thay vì hùng hục rửa bát quét nhà, mặc cả khản giọng để mua con cá tươi nhất, miếng thịt ngon nhất, sao phụ nữ không đầu tư vào món đặc sản trên giường, món ngon chỉ riêng người đàn ông của mình được hưởng?!




Long, cậu thực tập viên mới vào công ty được vài ngày nhưng tỏ ra rất cầu thị. Sáng nay, trong buổi chia sẻ tài liệu, cậu chuyển cho tôi cái mà cậu gọi là "Nghệ thuật làm tình"



Cậu chàng quảng cáo một cách đầy tự hào, rằng tài liệu hướng dẫn về ngôn ngữ cơ thể, các cách làm cho bạn khác giới cảm thấy thư giãn và được yêu..



Đêm về, sau khi đã chui kín vào chăn, vừa nhấp ly sữa nóng vừa tự thưởng cho mình thú vui lướt web, tôi sực nhớ ra cái folder của Long.



Thực tình tôi cũng không quá tò mò về những tài liệu như thế này, tự cho mình là người cởi mở trong vấn đề tình dục. Với tôi, những hình ảnh hay clip về quan hệ giới tính cũng không khác những clip hoạt hình, hay phim truyện. Nhưng tôi tò mò về cậu thực tập sinh vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai trẻ tỏ ra thoải mái và dễ thương về vấn đề này.



Folder được đặt tên là “Guide” (Hướng dẫn), dung lượng 3Gb. Tôi chọn mở cái Ebook đầu tiên. Nhấp chuột, một hình ảnh khá hiền từ đập vào mắt, hình scan màu từ một cuốn sách mang tên “Cẩm nang bỏ túi về tình dục” bằng tiếng Anh. Hình minh hoạ trang bìa là lưng của một người phụ nữ Châu âu, với bàn tay của người đàn ông đặt lên eo.



Những cuốn sách như thế này bán rất nhiều ở hiệu sách nước ngoài, thuộc khu vực “phát triển bản thân”, thường mang nội dung chỉ dẫn, giáo dục chứ không phải để tạo ra những kích thích về tình dục.



Có lẽ mình đã qua lứa tuổi đọc những tài liệu như vậy, tôi định lướt qua nhưng vẫn tự động viên mình kiên nhẫn di chuột xuống các trang sau, để đỡ phí 1 lần mở file. Tôi thấy bình yên và ngồ ngộ trước những hình ảnh, tư thế và đồ thị được hướng dẫn trong sách. Cảm thấy cái gì đó thật trong sáng, thật... trẻ con! Lòng tôi dấy lên một sự thương cảm khi thấy tài liệu này thực ra được scan lại từ một quyển sách, hơi xộc xệch và hình ảnh không được nét.



Nhưng mắt tôi chợt dừng lại trước trang sách mô tả cấu tạo sinh học của các bộ phận sinh dục nam. Phía trên là dòng chữ bút bi được 1 ai đó viết tay, nét chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng, bằng tiếng Việt: “Em nên chú ý tới cấu tạo cơ thể của nam và nữ bởi vì các thuật ngữ này lặp lại khá nhiều lần”


Trang tiếp theo, người này ghi chú: “Ngoài ra nếu em nhớ được thì sau này lúc tham khảo mấy tài liệu y khoa và sức khoẻ sẽ dễ hơn". Người đó tiếp tục gạch chân những thuật ngữ tiếng Anh. Trang sau nữa, vẫn cùng màu bút bi và nét chữ nguệch ngoạc viết trên sách đó, người này nhắn nhủ: “Cái G-Spot này khá quan trọng vì không phải cô nào cũng biết. Trong khi những cô biết thì lại cho là rất quan trọng”



Trang tiếp theo, tiêu đề “Thủ dâm ở người nữ”, nhân vật bí ẩn này gạch chân dòng chữ của tác giả: “Trước khi một người phụ nữ có thể trao đổi về nhu cầu tình dục của mình với bạn tình, cô ấy cần tự tìm hiểu mình trước”


Thực sự, tôi có cảm tình với nhân vật bí ẩn này.



Tôi có cảm giác người đàn ông này đang nói với một cô gái về kiến thức trong tình dục, và nhờ cuốn sách truyền tải. Tôi biết, có nhiều phụ nữ ghê tởm chính quyền lợi được thăng hoa trong tình dục và được tìm hiểu chính cơ thể mình cũng như những xúc cảm mà chúng đem tới: Không dám nhìn vào bộ phận sinh dục của mình, ghê sợ và thấy bẩn thỉu khi chồng âu yếm vùng kín, cố gắng tỏ ra giáo điều và đưa các quan điểm đạo đức lên giường... là những biểu hiện thường thấy. Nhưng chính những phụ nữ ấy lại ghen lồng lộn khi chồng tìm cách giải toả và thăng hoa với người khác.



“Món ăn” mà chồng khao khát bị nhiều chị coi như... cám lợn nhưng khi chồng muốn đi ăn “cám lợn” với người khác.., thì người đàn bà lại nổi cơn ghen tuông và tiếc rẻ... Phụ nữ thật khó hiểu !







Hay thực ra chúng ta chưa đủ yêu quý đến từng ngõ ngách trong cơ thể mình?



Tôi xúc động với người đàn ông bí ẩn với nét chữ nguệch ngoạc nhưng gạch chân những câu thật sâu sắc. Có thể, anh ta viết cho một người em trai. Nếu vậy, nó lại càng khiến tôi cảm kích.



Phụ nữ mình hay kêu ca rằng đàn ông Việt Nam thật ích kỷ, gia trưởng, và không biết chiều vợ. Những dòng chữ nguệch ngoạc này cho tôi thấy điều khác. Đang có những người đàn ông tìm cách để chiều lòng người đàn bà của họ tại nơi ý nghĩa nhất của tổ ấm: trên giường.



Họ thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu và quy luật của tạo hoá, vào bản năng tình dục của loài người, họ mài giũa kỹ năng để đáp ứng thật tốt quy luật đó, với sự trân trọng và ý thức đem lại cảm giác thăng hoa cho người phụ nữ của mình, chứ không chỉ cho riêng bản thân họ.



Nhiều chị em trong chúng ta, cũng muốn chăm sóc và đem lại cảm giác thăng hoa cho chồng. Chúng ta mướt mồ hôi tìm công thức nấu ăn ngon. Chúng ta mặc cả khản cả giọng ngoài chợ để tìm được những ngồng cải non nhất, những con cá tươi nhất, và phải là rẻ nhất. Chúng ta đầu bù tóc rối lúc đêm khuya để cố giữ cho từng góc bếp được sạch sẽ, và quay cuồng lúc sáng sớm để chồng con có bữa ăn đủ dinh dưỡng. Nhưng khi đặt lưng lên giường, điều duy nhất đến với chúng ta, là cơn buồn ngủ.



Trong khi có biết bao nhiêu chị em lên án và thậm chí tủi thân vì người đàn ông của mình dám..tự sướng, thì rất có thể, đang có rất nhiều người đàn ông khác khuyến khích vợ yêu biết tìm niềm vui từ chính mình qua việc tự vuốt ve, mơn trớn bản thân. Những người đàn ông đó chẳng hề phán xét mà thậm chí họ còn cảm thấy điều này thật gợi cảm. Vậy thì ai gia trưởng và ích kỷ hơn ai?







Món ngon chỉ mình bạn đời được hưởng



Chúng ta đều công nhận, một quy định bất thành văn, và nếu không được tuân thủ thì sẽ thành… chuyện: Chúng ta có thể thưởng thức cơm dẻo canh ngọt tại bất cứ đâu, với bất cứ ai, nhưng tình dục chỉ được thưởng thức với bạn đời!



Đàn ông tỏ ra rất biết điều khi đầu tư kiến thức vào “món ngon chỉ mình vợ được hưởng”. Còn đàn bà, liệu có giống như ngành… điện, ngang nhiên lạm dụng sự độc quyền tình dục của mình? Ở đây, tôi đang nói đến chúng ta, những người phụ nữ không thiếu tiền và osin!



Thay vì chăm chút cho nguồn “dinh dưỡng” độc quyền của chính mình và chồng, chúng ta hớn hở, hùng hục lao vào rửa bát, quét nhà và mặc cả từng đồng ngoài chợ, và tối về chúng ta nằm vật ra giường, hổn hển một cách đầy hả hê rồi tỏ ra dè sẻn khi chồng muốn cùng ăn ..đặc sản!



Nghĩ đến Long, cậu thực tập viên. Tôi cảm kích trước sự đầu tư kiến thức của cậu, bên cạnh việc phấn đấu cho sự nghiệp để trở thành người đàn ông trong xã hội, cậu đang nghiêm túc nghiên cứu để “món ăn độc quyền” luôn tươi mới và hoàn hảo nhất với người bạn đời của mình. Mà nói theo bệnh nghề nghiệp của tôi, đây là cách chăm chút tình yêu rất bền vững và thân thiện với môi trường.



Nguồn: ST