(Webtretho) Dù có chấp nhận hay không thì anh chàng của bạn vẫn đang nói dối nhiều hơn bạn tưởng. Thế nhưng đừng nóng vội, những lời “nói dối” này hoàn toàn vô hại bởi chàng chỉ muốn làm cho bạn vui lòng. Nhưng nếu được chọn nói thật lòng, chàng sẽ nói gì với bạn?
Lên cân hay xuống cân là chuyện thường tình mà không ai tránh khỏi. Nếu bạn nhận thấy sự “phát tướng” của mình, tất nhiên chàng cũng sẽ mau chóng nhận ra điều đó mà thôi. Thế nhưng điều này không có nghĩa là chàng không vừa lòng với thân hình của bạn đâu nhé! Nhiều chàng còn cảm thấy đặc biệt thích thú với những nàng có thân hình mũm mĩm một chút nữa. Vì thế hãy cứ thư giãn nào, sự tự tin với cơ thể vốn có của mình chính là sức hấp dẫn lớn nhất đối với cánh mày râu đấy.
“Kiếu tóc này không hợp với em tẹo nào.”
Dù bạn tóc dài hay ngắn, tóc đen hay tóc đỏ, hay thích thay đổi kiểu xoành xoạch, thì chàng cũng luôn yêu thương bạn như thế. Tuy nhiên, nếu được đánh giá mà không bị bạn giận dỗi, trách móc hoặc bị gắn mác là một người đàn ông không tâm lý, chàng ước mình sẽ có thể nói với bạn rằng: “anh chả thích kiểu tóc này của em!”
Vâng, sẽ có những lúc chàng mong mỏi bạn có thể dành thời gian để đi chơi, mua sắm cũng hội bạn thân. Xin đừng hờn dỗi nhé, chẳng phải là chàng không muốn ở cạnh bạn mà chàng đôi lúc cũng cần một chút không gian, thời gian riêng tư cho những sở thích hay bạn bè của riêng chàng. Bên cạnh đó, sự giao thiệp rộng rãi ngoài thời gian hai bạn bên nhau cũng khiến cho bạn trở nên quyến rũ hơn trong mắt chàng.
Thực tế thì hai bạn chỉ vừa xa nhau chưa đến 24 tiếng, nếu bạn hỏi rằng chàng có nhớ bạn hay không, có lẽ câu trả lời bạn nhận được chỉ là chàng cố làm vừa lòng bạn mà thôi. Hãy cho chàng cơ hội “được” nhớ bạn, để chàng nói và thể hiện nỗi nhớ đó khi chàng sẵn sàng. Hơn nữa, một chút khoảng cách, một chút nhớ nhung sẽ trở thành “nhiên liệu” cho đam mê và giúp tình yêu của hai bạn càng được nung nấu bền chặt hơn.
“Đi chơi với bạn em không vui.”
Anh chàng sẽ chẳng bao giờ có hứng thú với việc hội họp cùng đám bạn thân của bạn như bạn mong muốn. Có lẽ bạn nghĩ chàng nên cố gắng làm việc này nhưng thẳm sâu trong lòng chàng chỉ muốn bạn biết rằng, có đôi lúc chàng chỉ muốn bạn đi chơi mà không cần chàng phải “tháp tùng” theo, để rồi chàng sẽ ngồi đó im re như một pho tượng, cười cười như một cái máy hoặc bị “choáng ngợp” trong những câu chuyện về quần áo, giày dép và hay chuyện về hàng đống người khác chàng chả biết là ai…