Một trái tim đã trải qua những tổn thương tình cảm cũng giống như chú chim nhỏ sợ cành cong. Nhưng tình yêu cũng giống như cơm ăn, nước uống, là những nguyên tố không thể thiếu để duy trì cuộc sống của chúng ta. Hãy cho mình những lý do để trái tim lại có thể yêu thương thêm lần nữa.



1. Chúng ta khiêm nhường. Ai cũng có một cái tôi và sự độc lập của riêng mình, nên thật tổn thương khi ai đó quyết định rằng ta không xứng với họ. Chúng ta nhận ra rằng tốt hơn cả là nên tìm một người có thể chấp nhận mọi lỗi lầm và nhược điểm của ta và thấy những điều đó thật ra cũng đáng yêu. Yêu đương không phải là chuyện ai tốt đẹp hơn ai mà là sự cân bằng giữa cho và nhận. Không có ai hoàn hảo cả, nhưng chúng ta cố gắng để thử những điều thực tế.



webtretho


Lý do để trái tim có thể yêu sau những tổn thương tình cảm




2. Trái tim của chúng ta không phải là sắt đá. Đã từng đau khổ, vì vậy chúng ta có quyền yêu thương một người khác tốt hơn. Không cần cố tạo ra những mối quan hệ và biến nó thành tình yêu. Chúng ta biết điểm mạnh của mình là gì và thể hiện nó ra cho người khác thấy. Chúng ta không bao giờ chấp nhận sự tầm thường.



3. Chúng ta nhạy cảm với sự đổ vỡ. Chúng ta có trải nghiệm đầu đời với sự đổ vỡ và cảm giác tuyệt vọng. Chúng ta luôn cảm thấy tin tưởng với những người thực sự nghiêm túc. Chúng ta sẽ cân nhắc suy nghĩ nhiều lần trước khi quyết định làm cho người khác đau khổ.



4. Có kinh nghiệm trong tình yêu. Chúng ta luôn có những suy nghĩ tích cực hơn về những gì mình muốn và những gì không thể chấp nhận. Ta ý thức được những điểm có thể thu hút người khác của bản thân. Xác định được con đường mà chúng ta đi và người sẽ đi cùng ta. Khi tìm được một người phù hợp, ta sẽ nghiêm túc xây dựng một mối quan hệ bền lâu.



webtretho



5. Người khác sẽ dễ dàng nhận ra điều gì khiến ta dễ bị tổn thương. Đặc biệt là khi chúng ta không ngại kể về tình yêu đã qua và những tổn thương ta đã từng phải chịu đựng. Chúng ta có thể thấy được khả năng gắn bó sâu sắc nhất có thể khi yêu một ai đó.



6. Nhạy cảm hơn để biết một vấn đề là đúng hay là sai. Tình yêu là một điều không hề đơn giản. Bạn có thể không biết đến sự tồn tại của nó cho đến khi nó mất đi. Vậy nên, khi đã trải qua những tổn thương do trái tim mù quáng gây ra, ta sẽ nhạy cảm và xác định mọi vấn đề nhanh hơn.



7. Biết chấp nhận tình yêu. Chúng ta không có thời gian cho những nghi ngờ và giả dối. Nếu ai đó thật tâm muốn ở bên ta, họ sẽ nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực. Và ta nhận thức được rằng, một mối quan hệ bền vững thì không cần thể hiện nhiều ra bên ngoài.



webtretho



8. Tổn thương đã trở thành quá khứ. Chúng nhắc cho ta biết giá trị của cái gọi là tình yêu.


Chúng ta biết rằng tình yêu là điều đáng được trân trọng, giữ gìn và nuôi dưỡng. Chúng ta muốn tình yêu của mình mãnh liệt hơn. Nhưng chúng ta cũng biết rằng điều đó còn phụ thuộc vào việc đúng người và đúng thời điểm.



9. Kết thúc để có sự khởi đầu mới. Một cơ hội mới sẽ mở ra nhiều thử thách để chúng ta nhận ra quá khứ chỉ là một cuốn sách để học được nhiều bài học có giá trị. Và từ đó chúng ta có cách xử trí khôn ngoan hơn cho các mối quan hệ tiếp theo.



10. Nếu đã từng tổn thương và cướp mất tình yêu, hãy nhớ cách mà người khác đã đối xử với mình



11. Trái tim, tâm hồn và cả cơ thể đã trải qua nhiều tổn thương và trở nên mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, bản lĩnh hơn.



12. Chúng ta học được nhiều kinh nghiệm và cố gắng trở thành một người biết lắng nghe, một người bạn, một người yêu một người đồng hành.