Gửi chồng tương lai,



Dù chưa biết khi nào mình sẽ cưới nhau (vì chắc anh còn đang bận ở bên cạnh vợ của một người nào đó) nhưng em vẫn luôn mơ đến ngày chúng mình ở bên nhau. Em luôn nghĩ đến ngày mà anh cầu hôn em thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc em sẽ "hành hạ" anh ít nhiều trước khi đồng ý đấy. Nhưng anh có biết không, câu nói "Em đồng ý" không phải chỉ là sự đồng thuận đi đến hôn nhân cùng anh, mà đó còn là lời cam kết của em đối với anh. (Mà có lẽ anh sẽ không hiểu được hết ý nghĩ và cảm xúc lẫn lộn của em khi nói câu ấy đâu nhỉ?!)





Em tin rằng, chúng ta có thể cùng nhau tạo nên cuộc sống tốt đẹp với những điều mà ta cam kết sẽ làm cùng hoặc cho nhau dưới đây:



- Em muốn mỗi ngày thức dậy có anh ở bên cạnh


- Em muốn chăm sóc anh khi anh ngã bệnh.


- Em muốn anh dựa vào vai em khi anh muốn khóc.


- Em muốn là chỗ dựa của anh.





- Em yêu anh, luôn luôn và sẽ mãi mãi như thế


- Em muốn chúng ta là một gia đình thật đoàn kết và yêu thương nhau.


- Em sẽ lên kế hoạch tương lai cho gia đình của mình, chúng ta sẽ là một đội rất ăn ý.


- Em tin rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất mà em biết.


- Em thích (nhưng cũng rất ghét) trẻ con giống như anh.


- Em muốn chúng ta cùng nhau già đi


- Em muốn giúp đỡ/nâng đỡ cho những đam mê của anh.


- Em muốn anh luôn ở bên cạnh em, nắm tay nhau đi suốt cuộc đời





- Em sẽ quan tâm, lo lắng cho anh.


- Em rất sợ hãi nếu mất anh nên chắc em sẽ rất ích kỷ giữ anh cho riêng mình, không chia sẻ anh với bất kỳ người phụ nữ nào.


- Em muốn chúng mình sẽ là cặp "vợ chồng" gương mẫu trong khả năng của chúng mình.


- Thỉnh thoảng, vì anh, em cũng sẽ thoả hiệp với anh (chút xíu) thôi nhé.


- Em yêu anh hơn cả cuộc sống của mình. Vì em hiểu được rằng cuộc sống của em sẽ mất đi rất nhiều ít nghĩa khi không có anh.


- Em hứa sẽ không bao giờ thất hẹn hay để anh "leo cây" (quá lâu) đâu nhé.


- Em luôn mang đến hạnh phúc cho anh. Và sẽ cho anh cảm nhận được hạnh phúc mỗi ngày.


- Em cần anh và cũng muốn có anh trong đời.





- Em hứa sẽ luôn tự mình làm việc, bằng chính khả năng của mình, để anh sẽ không quá mệt mỏi vì chăm sóc em.


- Em hiểu rằng mình cực kì may mắn khi tìm thấy anh. Và cũng đã cực kì may mắn, khi anh yêu em, giữa bao nhiêu người trên thế giới này.


- Em muốn lấy anh


- Em cảm thấy rằng chúng ta sinh ra là để giành cho nhau, như những ngôi sao cuối cùng cũng gặp nhau.


- Em hiểu rằng không có ai là hoàn hảo. Và em cũng biết rằng ai trong cũng ta cũng có thể đều phạm sai lầm


- Em muốn cùng anh trải qua quãng thời gian khó khăn nhất và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh một mình.





- Em muốn là động lực phía sau những thành công của anh.


- Em muốn chúng mình là của nhau, không ai có thể tách rời được.


- Em muốn chúng mình vừa là vợ chồng, vừa là tình nhân và cũng vừa là bạn tâm giao của nhau.


- Em muốn ở bên anh kể cả những giây phút cuối cùng của cuộc đời này.


Chắc chắn, em sẽ làm được tất cả những điều này. Ai bảo em yêu anh và anh cũng tình nguyện làm chồng của em. Đúng không anh?!