Hình như chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện khó có thể nói được rằng có quá nhiều chuyện xảy ra. Giống như chuyện của anh và chị cũng vậy. Anh với chị yêu nhau nhưng vì gia đình chênh lệch nên mới có cuộc sống hôn nhân khó khăn như vậy.



Chẳng là gia đình anh cũng thuộc hàng có tiếng tăm và giàu có. Dĩ nhiên sự chênh lệch của một cô con gái nhà quê với công tử sẽ khiến mẹ chồng không hài lòng chút nào rồi. Ngày anh sống chết đòi cưới cô gái ấy về làm vợ, mẹ anh cũng ngất lên ngất xuống phản đối mà không được.



Thật khó tin rằng có thể nào ngăn cấm được nên đành chấp nhận cho con trai cưới vợ quê về. Nhưng rồi về nhà, mẹ chồng vẫn không thể nào hài lòng được với người con dâu của mình. Ác cảm ngay từ đầu mà sao mà bà có thể ưng thuận dễ dàng thế được.



Cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, thậm chí mẹ chồng còn càng ngày càng làm khó con dâu để con dâu đòi ly hôn với chồng thì thôi. Thế nên sau khi suy tính, biết tính mẹ mình đã vậy anh chồng lập tức nghĩ ra kế sách. Cô vợ thì đòi ly hôn bằng được mà giả anh chồng quá yêu nên không chấp nhận chỉ chấp nhận việc ly thân. Dù thế mẹ chồng cũng vui ra mặt khi được nghe con trai đồng ý ly thân với vợ. Từ đó vợ chồng không ngủ chung mà mỗi người 1 phòng.



Thế nhưng mẹ chồng không hề hay biết rằng, đằng sau đó là cả một âm mưu dành cho mẹ chồng. Chẳng là bà cũng muốn con trai mình có được con dâu tốt hơn. Nhưng bà không hề hay biết rằng cậu con trai quý tử của mình đêm nào cũng lén lút lẻn sang phòng con dâu đòi làm chuyện ấy. Thậm chí còn yêu thương vợ hơn, hai vợ chồng nhìn bên ngoài như ghét nhau lắm tưởng rằng cuối cùng cũng ly hôn thôi. Thế mà không ngờ rằng con trai bà lại làm việc đó.



Vợ chồng nằng nặc đồng ý ly thân vì mẹ chồng ghét con dâu nhưng hàng đêm chồng vẫn lẻn qua phòng vợ ngủ để sáng rồi lại lẻn về phòng mình như không có chuyện gì xảy ra cả. Cứ thế thời gian trôi đi, bụng con dâu tự dưng to lên, mẹ chồng còn tưởng con dâu ngoại tình nên càng ghét bỏ. Con trai thì khăng khăng khẳng định với mẹ:



- Đấy là con của con đấy!



– Mày có bị lừa không đấy con, ly thân rồi có con sao được.



– Nhưng là con của con thật mà.



– Vậy đợi đẻ ra đem đi xét nghiệm rồi tao mới tin.



– Dạ, vậy vợ con vẫn ở đây để được chăm sóc cho chu đáo.



– Tùy mày.



Mẹ anh tức lắm mà không làm gì được. Cứ thế cuối cùng thì 9 tháng cũng trôi qua, con dâu sinh 1 cậu con trai dễ thương vô cùng lại còn giống hệt con trai mình ngày bé. Chỉ nhìn thôi đã đủ biết đó là cháu trai mình rồi.


Mẹ chồng khi này mới ngậm ngùi nhìn con dâu:



– Được rồi, dù gì cũng sinh 1 đứa cháu rồi, là con cháu trong nhà cả.



– Mẹ chịu chấp nhận vợ con rồi sao ạ?



– Ừ, đằng nào chẳng phải chấp nhận. Giờ mấy đứa trưởng thành rồi có còn biết nghe lời mẹ là gì nữa đâu?



– Mẹ đừng nói thế, con vẫn nghe mẹ và tin yêu mẹ mà.



– Thôi đi không phải nịnh tôi. Vào mà xem vợ thế nào rồi kia kìa.



Mẹ chồng nán lại cưng nựng cháu. Đôi lúc liếc sang nhìn con dâu đang mồ hôi mồ kê nằm mệt nhọc. Bà về nhà nấu cháo đậu xanh rồi mấy món tẩm bổ đem đến cho con dâu.



Gia đình nào cũng có những khúc mắc của nó, chỉ có điều cách giải quyết của họ ra sao mà thôi. Cũng giống như gia đình anh chị vậy. Chuyện mẹ chồng – nàng dâu là chuyện muôn đời. Cũng may có cháu đích tôn rồi mẹ chồng chịu chấp nhận nàng dâu nhà quê này.



Anh chỉ hi vọng sau đó cuộc sống của vợ mình sẽ tốt đẹp hơn trước kia. Gia đình sẽ hòa thuận mà không có những cãi vã và không còn ai ghét bỏ ai nữa.



Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa




Mời bạn xem thêm những bài viết hay nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f4639/vo-moi-sinh-chong-bong-dung-di-bien-biet-chi-co-bo-chong-la-cham-soc-tan-tinh-va-su-that-dang-sau-2530395/


http://www.webtretho.com/forum/f4639/dem-tan-hon-chong-lanh-cam-vo-buc-tuc-noi-gay-cung-phai-tan-hon-va-cai-ket-bat-ngo-2530392/


http://www.webtretho.com/forum/f4639/tu-ngay-co-bau-vo-duoc-chong-chieu-chuong-het-muc-vo-tinh-doc-tin-nhan-fb-cua-chong-moi-nga-ngua-vi-su-that-2530398/



st