Trong trái tim mỗi người đàn ông đều cất giữ hình ảnh của 1 người phụ nữ và ngược lại, trái tim mỗi người phụ nữ đều có bóng dáng 1 người đàn ông nào đó. Nhưng 1 khi quá khứ đã qua đi, nhiệm vụ của chúng ta là phải chôn chặt nó và hướng tới cuộc sống hiện tại và tương lai, nếu không sẽ làm tổn thương đến những người yêu thương bên cạnh ta.


Từ ngày cưới Phong, Ngân luôn được chồng chiều chuộng yêu thương, vì vậy cuộc sống của vợ chồng cô luôn trước giờ luôn rất hạnh phúc, Phong là chàng trai năng động, anh rất thích đi du lịch, từ khi cưới Ngân mỗi tháng anh đều sắp xếp vài ngày nghỉ để dẫn vợ đi du lịch đi đâu đó.



Mỗi lần như vậy, Phong đều lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ, cũng không bao giờ anh cần hỏi ý kiến vợ vì mặc định cô luôn đồng ý với những điều anh làm. Và đương nhiên, Ngân chỉ việc xách vali lên và đi. Lâu nay Ngân cũng đã quen lối sống dựa vào chồng, và cô thấy như vậy cũng rất tốt, không có gì phải phàn nàn, Phong muốn đi đâu thì Ngân sẽ sẵn sàng đi tới đó.



Về mặt tình cảm, Phong cũng luôn rất thẳng thắn với vợ, anh kể anh từng yêu 1 người sâu đậm suốt 5 năm nhưng sau đó chia tay, vì mối tình đó anh đã đau khổ 2 năm trời cho đến khi gặp Ngân.


Có 1 lần, sau khi ăn uống ở điểm du lịch, Phong uống rất nhiều rượu nhưng anh không hề say, anh nắm tay vợ chân thành nói:


- Cảm ơn em đã lựa chọn anh, cũng may là năm đó cô bạn gái của anh đã bỏ rơi anh nếu không anh cũng không có cơ hội được gặp 1 người tốt như em.


Thật lòng, nghe Phong nhắc đến bạn gái cũ, Ngân không thích 1 chút nào nhưng lời nói ngọt ngào của anh lại khiến cô xiêu lòng.


Sau khi cưới, Phong chiều vợ đến nỗi ngay cả Ngân cũng nhận ra mình càng ngày càng hư hỏng vì gặp được người chồng quá tốt như vậy. Ngay cả việc nhà nấu cơm giặt giũ Ngân cũng không phải đụng tay đến, mà mọi việc đều 1 tay Phong làm, thậm chí ăn cơm xong Ngân định đi rửa bát anh cũng không cho:


- Phụ nữ mà vào bếp nhiều là không tốt cho da, nhanh lão hóa, vì thế cứ để đấy anh làm hết cho.


Ngân nghe thế thì mát lòng mát dạ nhảy cẫng lên hôn chồng. Không những thế, cứ cuối tuần là Phong lại lái xe chở vợ đi shopping mua quần áo, mỹ phẩm, quà cáp túi to túi nhỏ về cho ông bà ngoại. Mọi thứ anh làm đều chứng minh mình là 1 người chồng hoàn hảo nhất mà mọi cô gái đều ao ước khiến Ngân vô cùng tự hào.


Đến khi Ngân vừa biết tin có thai, thì Phong bắt cô nghỉ việc ngay lập tức để ở nhà an dưỡng. Trước kia công việc của Ngân tuy lương không cao nhưng cũng đủ để chi phí sinh hoạt của cô, nhưng giờ thì dựa hoàn toàn vào chồng nên có vẻ cô không thoải mái lắm nhưng Phong lại nói lương của anh có thể nuôi được cả gia đình nên Ngân không cần phải đi làm. Vì vậy, càng sống lâu với Phong, Ngân càng cảm thấy mình may mắn.


Bình thường Phong là người chồng mẫu mực, anh không có tật xấu gì đáng kể, chỉ duy nhất 1 điều là anh rất hay viết tâm trạng vu vơ trên facebook mặc dù cuộc sống vợ chồng vốn rất êm đẹp.


1 lần, Phong đang rửa bát dưới nhà, Ngân nằm trên ghế sofa thì thấy điện thoại anh sáng liên tục, hóa ra là tin nhắn trên facebook. Đó là người bạn thân của cả 2 vợ chồng Ngân. Cô tò mò mở ra xem thì đọc được tin nhắn: “Sao rồi? Hôm nay tâm trạng đỡ hơn chưa?”.


Ngân rất ngạc nhiên khi cô bạn đó hỏi như vậy vì vợ chồng cô lúc nào cũng vui vẻ, không hề có chuyện gì xảy ra để tâm trạng phải tồi tệ cả. Vì quá tò mò, Ngân kéo lên trên đọc lại những đoạn tin nhắn tâm sự của chồng và bạn thân. Bỗng nhiên cô như người mất hồn, tay chân buông thõng chiếc điện thoại rơi luôn xuống gầm bàn kêu lên 1 tiếng chua chát. Đúng lúc đó, Phong ở dưới nhà đi lên, thấy vợ như vậy, anh vội vã lại gần và hỏi:



- Có chuyện gì thế em? Em làm sao thế?


Ngân hất tay chồng ra và bật khóc:


- Thì ra bao lâu nay anh đã lừa dối tôi? Đồ tồi, anh là đồ khốn.



Thấy điện thoại của mình rơi lỏng chỏng dưới nền nhà, Phong đoán ra sự việc, anh im lặng cúi mặt. Đúng là anh vẫn còn nhớ người yêu cũ rất nhiều và chưa bao giờ quên được cô ta. Những lời tỏ tình với Ngân chính là những lời người yêu cũ của anh từng nói, những nơi anh dẫn Ngân đi chính là những nơi anh và người yêu cũ lên kế hoạch đi cùng nhau nhưng chưa hoàn thành thì anh đã bị cô ta bỏ rơi. Và tất cả những việc anh ta làm cho Ngân chỉ là để chuộc lỗi cho những suy nghĩ và hành vi của mình. Anh đã biến cô thành con rối và vật thay thế cho 1 người khác.



Mặc dù Phong rất tốt, nhưng phải sống cả đời với người chồng luôn ôm hình bóng người yêu cũ trong lòng Ngân phải làm sao đây? Có nên ly dị hay không?






Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa




Mời bạn xem thêm những bài viết hay nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f4639/dem-tan-hon-chong-lanh-cam-vo-buc-tuc-noi-gay-cung-phai-tan-hon-va-cai-ket-bat-ngo-2530392/


http://www.webtretho.com/forum/f4639/vo-moi-sinh-chong-bong-dung-di-bien-biet-chi-co-bo-chong-la-cham-soc-tan-tinh-va-su-that-dang-sau-2530395/


http://www.webtretho.com/forum/f4639/biet-mang-thai-con-gai-me-chong-nem-vao-mat-50-trieu-bao-pha-con-dau-lien-dung-phat-day-lam-hanh-dong-nay-2530160/



st