Những đứa trẻ ngang bướng, cãi lời cha mẹ. Chúng sẵn sàng bỏ nhà đi khi có một điều không hài lòng chúng. Chúng sẵn sàng nghe theo lời bạn bè đi chơi điện tử thâu đêm suốt sáng mặc sự ngăn cấm của bố mẹ. Phải chăng đúng như câu nói: “ Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.”




webtretho








Cha mẹ sinh con ra không dạy dỗ để trẻ ăn nhờ ở đậu.



Cha mẹ cho rằng: “ Học nhiều to đầu”. Dẫn đến cho con đủ tuổi là đi làm luôn.



Cha mẹ cho rằng: “ Có tiền là có tất cả”. Và nhờ sức mạnh đồng tiền mà làm tất cả mọi thứ cho con. Cho trường đầy đủ tiện nghi nhất, học tập nhiều nhất, thuê người làm làm thay tất cả mọi thứ.



Cha me cho rằng: “ Hi sinh đời bố củng cố đời con.” Ngăn không cho con làm những việc năng nhọc tay chân. Khiến trẻ yếu đuối và đòi hỏi thái quá.



Cha mẹ cho rằng: “ Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Quát mắng, dọa nạt trẻ.



Cha mẹ cho rằng : “ Đẹp đẽ thì khoe ra, sấu xa thì đậy lại.” Thích khoe những thành tích của con, luôn so sánh con với bạn bè.



Cha mẹ “ dạy con tự lập”.Con chỉ biết đến bản thân con. Con có thể giỏi, thông minh nhưng con ít giúp đỡ người khác.



Hay cha mẹ “ Dạy con trưởng thành” . Giúp con mạnh mẽ, hiểu biết và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đây là mẫu phụ huynh biết giúp con trưởng thành, biết hướng con đến các hoạt động đội nhóm vì cộng đồng vì thiên nhiên,.....



Vậy “lỗi” của những đứa con có phải có ngay từ khi sinh ra?



Hay “lỗi” đó là do môi trường và tư tưởng hình thành nên nhân cách của trẻ?



Vậy khi sảy ra "lỗi" những đứa trẻ sẽ không có cơ hội sửa chữa??



Những đứa trẻ chúng chính là thiên tài về khả năng sao chép. Chúng sao chép tất cả những điều xấu, điều tốt. Chúng sẽ tập trung vào hành động hơn là lời nói.



HÃY TẠO CHO TRẺ MỘT MÔI TRƯỜNG ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH CỦA CHÍNH MÌNH RÈN ĐẠO ĐỨC, NGHỊ LỰC VÀ TRÍ TUỆ.





webtretho





Nguồn Hành Trình Trưởng Thành