Mang thai và nuôi con một mình, vượt qua rất nhiều chông gai, trải nghiệm thiên chức làm mẹ trong bao nước mắt và tủi buồn, những tưởng cuộc sống sẽ lại mỉm cười với Mai Phương, cô diễn viên trẻ tài năng nhưng giờ đây cô lại phải đang chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác ở giai đoạn cuối.



Mẹ đơn thân có lẽ là cụm từ không còn xa lạ trong cuộc sống hiện đại. Có người cho rằng đây đang là trào lưu của hầu hết của các bạn gái trẻ hiện nay, bởi đây là lựa chọn của những phụ nữ rất mạnh mẽ, độc lập về tài chính và có một quyết tâm rất lớn. Tuy vậy, khi quyết định làm những bà mẹ đơn độc đằng sau họ là cả một câu chuyện dài chưa kể, mà ở đó có cả những giọt nước mắt được cất giấu trong góc khuất ký ức.





Mai Phương bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm, năm 10 tuổi Phương đã góp mặt vào đội kịch Tuổi Ngọc. Về sau, cô nhanh chóng khẳng định mình trong phim truyền hình: Mộng phù du, Hương phù sa, Trai nhảy,... Và được đông đảo khán giả yêu mến. Nhưng ngay lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển nhất, con đường tương lai đang thênh thang rộng mở thì Mai Phương bất ngờ tuyên bố có thai, tạm ngưng hoạt động nghệ thuật và làm mẹ đơn thân.



Mẹ đơn thân và chuỗi ngày một mình chống chọi với đời





Mới đây, Mai Phương đã chia sẻ những góc khuất khi quyết định làm mẹ đơn thân, bị cha mẹ ruồng bỏ không thể chấp nhận con gái mình không chồng mà chửa.



"Trong tình cảnh đó, cha mẹ nào cũng phải giận chứ. Mẹ tôi phản ứng mạnh quá nên tôi sợ. Mẹ muốn tôi phải lựa chọn giữa con cái hay sự nghiệp. Tôi biết mẹ là người nóng tính hơn cả đàn ông, muốn gì phải làm bằng được. Vì vậy, tôi phải tránh gặp mẹ để tâm trí bình an.



Tuy nhiên đến khi tôi sinh, mẹ bắt đầu chấp nhận hiện thực. Tôi không giận mẹ, không tranh cãi mà im lặng chấp nhận bởi nếu nói, tôi đâu có thay đổi được gì", cô chia sẻ.



Trong thời gian mang bầu, Mai Phương chia sẻ cô không có bất cứ thu nhập nào. Cuộc sống của nữ diễn viên vô cùng khó khăn.



"Tôi không có nguồn thu nào cả. Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà nấu ăn, dọn dẹp, lên chùa đọc kinh. Đã vậy mỗi tháng tôi phải đóng tiền trả góp căn hộ. Sau đó quá tải, không trả được, tôi phải bán cắt lỗ. Thời gian đó, tôi chỉ tiêu 1-2 triệu đồng cho bản thân. Đó là số tiền các sư thầy đưa cho khi sử dụng chiếc xe của tôi. Nếu không, chắc tôi không biết sống sao.



Có thể nói tôi phải đối diện với áp lực kinh khủng gấp 10 lần những bà mẹ bình thường khác. Nhưng nhờ nó khủng khiếp mà khi mọi việc qua, tôi mới thấy khó khăn nào cũng qua được”.



Khi người mẹ vì con đã sẵn sàng đối mặt với tất cả thì trớ trêu thay số mệnh lại quá u buồn...



Khi con nhỏ còn cần hơi ấm, mẹ đã phải nằm viện vì ung thư phổi giai đoạn cuối





Sau hơn 4 năm một mình nuôi con, gia đình bắt đầu chấp nhận Mai Phương và em bé.



Những tưởng sau chuỗi ngày thử thách của cuộc sống làm mẹ đơn thân, cuộc đời sẽ lại mỉm cười cho bù đắp cho những thiệt thòi Mai Phương đã oằn mình cả tuổi xuân để vượt qua, cuộc đời mẹ con Mai Phương sẽ bước sang một trang khác tốt đẹp hơn. Vậy mà, mới đây thông tin Mai Phương bị ung thư phổi giai đoạn cuối khi chỉ vừa bước qua tuổi 33 đã khiến các đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng.



Hiện nay cô đang nằm viện và tiếp nhận điều trị tại khoa ung bướu của một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, sau khi phát hiện bệnh, Mai Phương vẫn luôn giấu mọi người xung quanh, gắng gượng làm việc vì sợ một khi thông tin bệnh tình của mình lan truyền, bản thân sẽ mất việc và các hợp đồng trong tay cũng bị hủy. Cho đến hiện tại, tình trạng bệnh của Mai Phương đang ngày một xấu đi, vì vậy bạn bè đồng nghiệp đã lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài, hy vọng có thể giúp được Phương vượt qua giai đoạn khó khăn này.



Phép màu giúp Mai Phương khỏi bệnh



Cho đến giờ phút này, có lẽ Mai Phương không còn gắng gượng vì bản thân mình nữa, mà cô phải cố gắng điều trị và mau chóng khỏe lại vì cô con gái xinh đẹp – Lavie sẽ là “phép màu” giúp Mai Phương vượt qua bệnh tật, an nhiên như Phương từng chia sẻ: “Với Phương, Lavie là liều thuốc hiệu quả nhất giúp mình thoát khỏi stress trong công việc. Chỉ cần nhìn thấy con mạnh khỏe vui cười, mọi mệt nhọc, áp lực đều có thể được hóa giải. Tất cả còn lại chỉ là một sự quyết tâm cố gắng, ở bên con, đồng hành và chiến đấu cùng con, dù đó có là một chặng đường dài hơi với biết bao sóng gió của cuộc đời”.





Sáng sớm 19/8, phóng viên K14 đã đưa tin mẹ Mai Phương hiện túc trực bên cạnh con gái. Cô cho hay Phương vừa từ phòng cấp cứu ra và hiện tại sức khoẻ đang rất yếu.



Cô còn cho biết: "Gia đình chúng tôi mới thông báo tin Mai Phương bị bệnh được ba ngày nhưng hiện giờ sức khoẻ Phương khá yếu nên không thể tiếp xúc được với tất cả mọi người tới thăm. Bản thân Phương cũng không muốn chia sẻ quá nhiều về bệnh tình nên mong mọi người hết sức thông cảm. Hiện tại còn có các mạnh thường quân và người hâm mộ tới thăm Mai Phương nhưng đều hạn chế gặp để đảm bảo tình trạng sức khoẻ".



Với bất cứ người mẹ nào, con cũng là tất cả và đó cũng chính là lý do duy nhất để những người mẹ dù rơi vào cùng cực cũng gắng gượng sống, lấy con làm động lực bươn chải và vượt qua bất cứ mọi rào cản trên đời, kể cả bệnh tật… Cầu mong với nghị lực mạnh mẽ của người mẹ trẻ, Mai Phương sẽ gặp được nhiệm màu trong thời gian tới để tiếp tục lo cho con thơ như ý nguyện.