Chào các mẹ của diển đàn webtretho ,em còn rất trẻ em mới 20t ,và vợ em 19t,chúng em quen nhau khi đang học cấp 3, sau đó chúng em quyết định nghĩ học để đến với nhau, có với nhau một bé xinh xắn, em thì luôn yêu thương và vun đắp cho gia đình,tuy còn trẻ nhưng không hề ham chơi,cờ bạc,hay thuốc lá rượu chè,ý thức được còn trẻ phải sống nhờ vào bố mẹ,nên em tích cực đi làm,1 tháng cũng được tiền đủ ăn đủ sống,không quên sắm sửa cho cô ấy bằng bạn bằng bè và cả hơn bạn bè,còn riêng em chả cần lo gì cho em hết,cô ấy ở nhà chăm bé,được sự yêu thương chiều chuộng hết mực của em tiền lương kha khá em đưa hết cô ấy,phụ giúp cô ấy việc nhà,tuy đang sống với ba mẹ nhưng em phải hổ thẹn nói rằng chưa hề phụ giúp được gì cho ba mẹ( ba mẹ em cũng thu nhập khá) ,vì bao nhiêu tiền là lo cho con và cô ấy không thiếu gì hết,cô ấy hay ỡ nhà thỉnh thoảng đi chăm sóc da,đi choi với bạn.....,em thì làm rồi về chả có bạn bè,những tưỡng cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua,nhưng cô ấy dường như chưa bằng lòng với cuộc sống hiện tại,cứ sống 1 thời gian là cô ấy nói muốn chia tay,em lại năn nỹ chiều chuộng hơn để cô ấy hài lòng và cô ấy lại vui vẻ nhưng 1 thời gian sau lại thế,có lần cô ấy nói ỡ gần em chẵng có cảm xúc gì,không yêu không ghét,bây giờ em phải làm sao đây,em muốn có một cuộc sống hạnh phúc,để cùng nhau bước đến tương lai thôi,em hoang mang xen lẫn buồn và thất vọng lắm