Năm 2006, gặp và yêu anh. năm 2015 chính thức trở thành vợ chồng. năm 2016 chuẩn bị ra Tòa ly hôn. Các mẹ muốn nghe chuyện của e k? e đang viết giở khi nào xong sẽ đăng 1 thể nhé.


e dùng nick ảo thôi, chuyện muôn thủa là có nhiều người quen trong nhóm mà. các mẹ đợi nhé.


Hôm nay buồn thật buồn. Tôi kể cho các bạn nghe về nửa đầu cuộc đời của tôi nhá. Tôi thì thích môn toán lại ghét môn văn nên viêt k hay có khi còn lủng củng ý nhưng chân thực thôi.


10 năm so vs cuộc đời chắc chẳng phải dài, nhưng so với tuổi trẻ là đi hết 2/3 rồi.. may là tôi yêu sớm nên qua 10 năm thì vẫn chỉ gần 25 tuổi thôi. Tình yêu 8 năm 6 tháng và kêt hôn. đáng lẽ ra yêu nhau và dường như k 1 khó khăn nào mà chưa từng trải qua thì đi đc đến hôn nhân phải là 1 kết thúc đẹp, nhưng số tôi phải noi là chó. Đây mới là mở màn cho những ngày tháng tối tăm và đau khổ cho cuộc đời tôi.


10 năm về trc sau giờ tan học, đang lạch cạch đạp xe về nhà thì ở đằng sau 1 chiêc xe máy phi tới, trên xe là 3 anh nhìn đẹp zai. mình ấn tượng vs a cầm lái mặc áo sơ mi mà a đấy cũng là ng bắt chuyện vs mình. lúc đó có xe máy đi là oách lắm rồi. hehe. họ chặn xe làm quen xin số đthoai. lúc đấy còn chưa đc dùng đt như bh đâu chỉ có máy bàn thôi. và dĩ nhiên dù trai đẹp nhưng sợ bme thì ai dám cho. à lúc đây tôi mới học lớp 9 thôi nhá. lúc đó cũng hót lắm đấy. cứ 1 2 hôm lại có bạn viết thư đút ngăn bàn ý. rồi chẳng hiểu sao a đi xe máy lại có số điện thoại nhà mình. gọi đến nhà mình mới máu may mà hday nhà mình k có ai ở nhà. rồi hẹn hò nhau đi chơi. mình chẳng bh đc đi chơi tối cả. tối đấy phải nói dối đi học thêm đi chơi. mình hẹn a đón mình ở quán net gần nhà. đúng 7h a xuất hiện. bước vào quán làm mình hơi ngỡ ngàng vì a cao, đẹp zai hơn hôm trc. hnay a cũng mặc ao sơ mi tóc vuốt keo. lúc đấy còn chưa phải đội mũ bảo hiểm đâu. a hơn mình 3 tuổi mà lúc đấy xưng hô buồn cười lắm nhé. a k gọi mình là e đâu. gọi là bạn đên khi yêu nhau đc gần 1 năm rồi mới gọi nhau là ae ý. a hỏi mình thích đi đâu. sau chở mình đi lòng vòng rồi đến 1 chỗ tối mà k vắng vì rất rất nhiều đôi đi lên đây. trời tối mùa thu nên tối hơi lạnh mà chỗ a đưa mình đến lại trên núi nữa. k phải núi như các bạn tưởng tượng vách đá đâu. chỗ này đường bê tông ô tô lên đc cơ. rồi a bảo cho mượn tay. lúc đó ngây thơ đưa tay cho mượn thật. mà cũng thích cơ.kaka. a cầm tay mình luôn 1 tay lái xe 1 tay cần chặt tay mình. mà các bạn biết đường núi thì nó ngoằn nghèo mà trời thì tối ngoài ánh đèn xe máy ra thì chẳng có 1 tý ánh sáng nào hết rồi đi 1 tay nguy hiểm chết. thề luôn lúc đó chỉ nghĩ đến an toàn thôi. mình sợ nên nói vs a 1 câu thế này mà đến tận mãi sau a vẫn trêu mình: "bạn lái xe đi để mình tnay cho" và tay còn lại mình quành qua ôm a.haha. sao lúc đó lại liều thế nhỉ xấu hổ quá. sau đi xuống a đưa mình đi cafe. xong 9h mình phải về. vậy là chẳng cần tán tỉnh gì mình gục ngay rồi. rồi 1 lần trốn học đi chơi mình bị bme phát hiện. hix. chờ mình và tóm đc cả 2 đứa. huhu. mới lớp 9 mà phát hiện con gái yêu đương nhăng nhít rồi còn trốn học nữa. bố mình thì nóng tính lắm. và a bị bố cho 2 phát vả. mình về nhà bị ăn đòn nhừ tử luôn. bố tuy nghiêm khắc nhưng đấy là trận đòn đầu tiên bố đánh mình. huhu. và sau này cũng bị thêm vài trận nữa. sau hôm đấy mình bị quản lý chặt hơn. mỗi tuần có 1 buổi chiều mình với a gặp nhau thôi. chẳng dám đi lượn nhiều sợ gặp người quen. chủ yếu là lên núi chỗ hôm đầu tiên a đưa mình đi thôi. toàn ngồi cầm tay nhau nói chuyện. yêu nhau đc tầm hơn 4 tháng thì mới biết hôn nhau. đúng hôm valentine. mình đặt 1 cái bánh gato nhỏ nhỏ. sau a đưa mình vào 1 quán cafe mà chia từng phòng nhỏ ý. bỗng nhiên a bảo :"bạn nhắm mắt vào đi". lúc đó còn chưa gọi ae đâu ạ. thế là mình nhắm mắt vào biết là sẽ hôn rồi mà mình bất ngờ dã man. a hôn mình nhẹ lắm chạm nhẹ vào môi thôi ý rồi ôm mình chặt ơi là chặt nghĩ lại yêu quá. bố mẹ mình cũng ngăn cấm nhiều quản lý chặt lắm. toàn buồi chiều hay tranh thủ đi chới vs a 1 tý thôi. yêu 1 thời gian mình vài lần phát hiện ra a có bắt cá 2 tay ấy. lúc ấy mìn hiền lắm. chỉ khóc thôi. và dĩ nhiên là a chọn mình rồi. sau đợt đấy đến tận bh thì chưa thấy a léng phéng vs con nào. nc vs con gai trừ mình a còn k hứng thú cơ. a thì bố mất sơm. còn mỗi mẹ cũng đi suốt ngày nên chẳng ai quản lý a cả. nên a cũng đi chơi suốt thôi. mình thì đc cái ngoan ngoãn ăn nói nhỏ nhẹ lại con nhà lanh nên đc mẹ a quý lắm. rồi sau này đc cả gia đình nhà a quý nữa.


bố mẹ mình thì vẫn cứ ngăn cấm thôi nhưng mình k dám lộ liễu nên dù biết mình vẫn liên lạc vs a nhưng cũng kệ. vậy đấy đc gần 1 năm thì bắt đầu gọi mày tao. mày tao này k phải cãi nhau đâu nhé. lúc đấy trẻ trâu lại thích thế . xong rồi mới ae. hehe. lên cấp 3. thời gian bme quản lý mình dãn ra 1 chút. bme mình vẫn chẳng ưa a. vì a suốt ngày bỏ học rồi nghịch nữa vs lại lúc đấy bme mình nghe ai nói biết mẹ a còn hay cờ bạc nữa. a có 1 hội bạn thân. lúc này a trốn học toàn tụ tập nhau ở đấy chơi. và lúc nào mình tranh thủ đc đi chơi thì hầu như cũng ở đấy vs a. mình thì lúc đó chỉ cần đc bên a thôi. ở đâu cũng đc. yêu nhau đc 1 năm rưỡi thì mình mất đời con gái vs a. haha. a vs mình đều là lần đầu của nhau.. nên lần đầu bị thất bại cơ. lột đc q.ao ra rồi nhưng mà mãi k xong. rồi lúc đấy có khách đến nên thôi lại mặc q.a đi ra. lần sau mới thành công. xong rồi việc đầu tiên mình làm là lật chăn ra xem máu trinh nó tnao rồi chỉ cho a. k biết mọi ng tnao chứ mình nhiều lắm. ra dường bnhieu rồi còn ra cả áo lót mình nữa. chắc lúc đấy nằm lên. bọn mình cứ yêu nhau như thế.thời gian này mình đi học thêm nhiều lại toàn học giờ từ 4h vs 5h chiều chứ. đợt này a ít xuống nhà bạn a mà hay ở nhà vì mẹ a đi suốt. rồi bạn xóm a lại đến nhà chơi chủ yêu là ur. nhà mình cách nhà a chưa đến 1 km. thế là cứ đợi 1ruoi bố đi làm là mình cũng xách xe ra khỏi nhà xuống nhà a chơi đến h đi học thêm mới đi. bọn mình cứ yêu nhau và rất ít khi cãi nhau. thời gian mình đc dỗi là dành cả cho a. những dịp gì mình k bh quên quà cho a. còn a thì toàn quên mình. mà k phải a quen đâu chẳng qua a k như mình. k có thói quen để dành, có tiền thì tiêu mie hết rồi đến ngày đấy nếu còn tiền thì a sẽ đưa mình đi mua gì mình thích hay đưa mình đi ăn chứ k cbi trc. nếu hết tiền thì thôi. Rồi đến tết năm 2008 lúc đấy mình đang học lớp 11 thì a đi lính. eo ôi. thử tưởng tượng ngày nào cũng phải gặp nhau mà nay lại cách xa nhau gần 200km.. hụt hẫng dã man. ngày a đi mình khóc. nhưng k dám khóc to định trốn học để tiễn a cơ. nhìn a mặc bộ q.ao xanh đẹp lắm, phong độ lắm. thời gian đầu rất là khó khăn vs mình. mà đơn vị a thì ở xa mình k thể xuống thăm a đc. nên đã viết rất nhiều thư gửi a. rồi nhận đc thư của a thì mình vui như điên. thỉnh thoảng a mượn đc đt có gọi về cho mình. 1 tuần đc 1 2 lần gì đấy. k ngờ a lại chịu đc và hoàn thành xong 3 tháng tân binh xuất sắc như thế. a đã cố gắng rất nhiều là 1 trong 10 người tiêu biểu đấy. a bảo lúc đấy nghe mọi ng nói nếu đc xuất sắc thì sẽ đc về phép nên a cố gắng. a bảo nhớ mình lắm muốn đc về gặp mình. ai ngờ bị lừa. a k đc về. rôi a đc đơn vị cho đi học tiểu đội trưởng 6 tháng tức là a sẽ phải đi nghĩa vụ 2 năm. lúc từ đơn vị đi học a trốn về nhà đc 1 ngày 1 đêm. a gọi cho mình lúc này a trốn dùng đt rồi nhé. khỏi phải nói vui mừng k thể tả đc ý. quấn quýt bên nhau cả tối. ngày hôm sau a phải đi. lúc nhìn a lên xe chỉ muốn khóc thôi, trong lòng vương vấn sao sao ý . mình thì rất ít khi chủ động liên lạc đc vs a. vì có khi a phải đi diễn tập cả nửa tháng mới về. còn k có điện vs nc mà tắm ý đi bộ từ đỉnh đồi xuống chân để ăn cơm rồi lại đi bộ lên thì lấy đâu ra điện thoại mà dùng. a đi bộ đội béo khỏe lên nhìn chững trạc đẹp trai hơn nhiều. k nói điêu chứ cả trường a học mấy trăm người mới chọn ra đc vài người tham gia văn nghệ chúng tôi là chiến sĩ, mà a đc chọn đấy. nên cũng có vài đứa trong đoàn múa hát gì gì đấy thích a. nhưng a k để ý. đấy là mình nghe a kể lại thôi chứ chẳng biết tnao. hết 6 tháng học xong a lại trốn về nhà. lần này a trốn về hẳn 1 tuần. thích ơi là thích. lúc a về đợt đấy đang là mùa đông. lạnh kinh khủng. sáng nào a cũng đưa mình đi học xong đón mình về. lúc đấy học lớp 12 rồi mà thời gian a đi lính mình ở nhà ngoan lắm ngoài đi học vs thỉnh thoảng đi un vs mấy ce ra mình chẳng đi chơi bao giờ nên lúc a về mình xin đi chơi cũng đc thoải mái hơn 1 chút. có vài lần mình nói dối bố mẹ. sau đó trốn nhà đi từ 5h sáng xuống đơn vị thăm a rồi chiều lại bắt xe về. may mà k bị phát hiên. mình thi đỗ vào đại học, xuống hnoi thì mình như chim sổ lồng. hn cách đvi a có 80km thôi. cứ 1 2 tuần mình lên thăm a 1 lần. à chưa nói a đi học về đc làm tiểu đội trưởng đvi a lai là tieu đoàn lẻ nên dễ lăm. lúc mình lên là vào đvi a ăn 1 bữa cơm rồi 2 đứa lại đi xe ôm ra nhà nghỉ. đến sáng hsau a mới vào rồi lại ra vs mình. lúc đấy sinh viên mà. chẳng có tiền đâu. mỗi lần đi ít cũng mất mấy trăm rồi. có lúc a còn cho mình tiền nữa cơ. lương của a đc hơn 1trieu thui.. rồi cũng đến lúc a ra quân. a đăng ký học lái xe. lúc a xuống hnoi thăm mình lúc mình lại lên thăm a. rồi a nói a k muốn về nhà. thế là a lại khăn gói xuống hnoi ở vs mình. dĩ nhiên là mình rất ủng hộ rồi. ở vs nhau gần 4 năm mình vs a thì hay cãi nhau lắm. biết từ lúc a đi bộ đội a yêu mình chiều mình nhiều hơn nên mình bướng hẳn, hay tức giận vô cớ nên thành cãi nhau. lúc cãi nhau thì trên trời dưới biển cái gì cũng có mình thuộc dạng già mồm đành hanh nữa chứ. may mà lúc đấy k bị ăn mấy phát vả đấy. nhưng chẳng bao giờ giận nhau đc quá 1 ngày. 2 đứa đc cái giống nhau có tiền rồi đi mua săm ăn tiêu xong giữa tháng là móm. a cũng đi làm. nhưng toàn làm 1 tháng hay lúc nào chán thì bỏ. mình ok luôn vì lúc nào cũng muốn ở gần a mà. hè cũng đi nghỉ mát may quen biết thuê đc nhà nghi vs chỗ ăn uống rẻ. chs lúc đấy a lại máu làm giàu mà mình cũng k phản đối a nữa chứ. lô đề rồi bóng bánh chứ. hix. sau phải đi vay lãi. cứ đến ngày đóng lãi thì khổ sở quay quát. hix. hôm nào thắng thì lại ăn chơi từng bừng luôn. thực ra mình vs a có nhiều sở thích chung. thích ăn uống nhậu nhẹt chẳng hạn. thời gian đấy khó khăn nhưng vui. rồi đến lúc a cũng phải báo vs mẹ là a nợ. haiz. hình như 60 hay 70tr. mẹ a muốn a về mình cũng khuyên a về nhưng a nhất quyết k nghe. thực ra thì mình k muốn a về đâu nhưng mẹ ck tương lai nhờ thì khuyên a thôi.


Vừa viết vừa đọc lại thấy mình yêu hơi mù quáng.


trả nợ xong a tuyệt nhiên k động vào lô đề bóng bánh gì luôn. nhớ quá cái quãng thời gian ấy. cãi nhau như cơm bữa nhưng 1 lúc sau lại như mới yêu. chẳng bao giờ chán hay muốn xa nhau cả. nhớ những ngày 2 đứa đi chơi dù nắng mưa tnao ngày nào cũng phóng 20km sang phòng hội bạn chơi ăn uống. có lúc 1 2h sáng lại phóng 20km để về phòng. đc cái a chiều mình. biết tính mình hay hóng hớt thích đi chơi nên tối nào a cũng đưa mình đi lượn lờ. có lúc chỉ là đứng xem 141 bắt xe vi phạm cũng hết cả tối. rồi những lúc trong túi k còn đồng nào 2 đứa lại đưa nhau lên hồ hóng mát ngăm ngta ăn kem.có hôm cãi nhau chẳng hiểu vì chuyện gì mình lao vào đánh a cấu a. a dơ tay lên định đánh mình rồi lại hạ tay xuống. may thế. có hôm giận nhau 11h đêm mình xách xe ra ngoài trả vờ bỏ đi mà a k hề ra giữ. tức quá. mình k thèm mang điện thoại phóng xe lượn 1 vòng hồ gươm. lúc về đỗ xe ngoài cổng phòng trọ ngó vào vẫn thấy a k có động tĩnh gì mà buồn ngủ quá rồi nhưng bh mà vào thì quê quá. loay hoay 10p thì giật mình thấy a đứng ngay trc mặt. a bảo nghe thấy tiếng xe e về rồi mãi chẳng thấy e vào nên ra. mừng thầm trong bụng nhưng vẫn trả vờ giận dỗi k nói năng gì đi thẳng vào phòng trèo lên giường đi ngủ. hehe. mình thì thích xem phim ma vs phim hàn. a thì chỉ thích phim đánh nhau vs phom hài thôi. có hôm 3 đưa tranh nhau cái lap. mình mà xem phim ma thì a nằm cạnh ôm mình thỉnh thoảng hù lên 1 cái làm mình hét ầm lên. chủ yếu là mình vs a xem phim hài vs nhau. bh vẫn nhớ những khoảng thời gian ấy vẫn mong đc quay trở lại. có hôm đi hát vs lũ bạn cả 2 đều say rồi nhưng a say hơn nên mình đèo a. đang loay hoay thì a lấy tay đập vào đầu mình. sẵn hơi men mà lần đầu a dám làm thế mình xuống xe cởi ngay mũ bảo hiểm đánh a chứ. thế là đánh nhau giữa đường luôn. mở đầu cho những trận chiến sau này. toàn mình đánh a trc thôi nhưng mà a cũng đáp trả lại rồi. những lúc yêu nhau thì yêu lắm mà cãi nhau đánh nhau thì cũng dã man luôn. nói dã man vì toàn mình cào cấu làm a chảy máu thôi chứ a vẫn nhường đôi lúc vả mấy phát hay đẩy mình ra. mình thì điên loạn lắm. lúc cãi nhau điên máu lên rồi thì k gì k dám làm. bh mình k đánh a nữa. có lúc mình khác lấy dao lam cứa vào tay mình máu chảy te tua luôn. a kệ mình vài phút. rồi lấy khăn lau cũng bôi thuốc k quên chửi mình ngu. mình cứa tay 2 3 lần gì đo. thấy mình ngu thật. suốt mấy năm đại học a ở với mình. mình tin là ty của mình bền vững. vì mình cùng a trải qua bao khó khăn sóng gió vẫn bên nhau yêu thương nhau. học xong đại học mình về xin đc vào nhà nước laib làm đúng ngành nghề. ngượi họ hàng nhà a buôn bán. a về làm cho nhà đc vài tháng thì nghỉ vì k đc thoải mái. lúc này bme mình cũng dần chấp nhận a.


Tối em rảnh em viết tiếp nhé các mẹ!