Mình năm nay 35 tuổi, chồng kém mình 1 tuổi có một trai, một gái, kinh tế gia đình đầy đủ. Mình là người kiếm tiền chính, có công ty riêng, còn chồng mình là công chức nhà nước, lương 5, 6tr /tháng. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc nhưng cũng không quá nặng nề và 02 tháng trước mình phát hiện chồng mình có bồ là người cùng cơ quan. TÌnh cảm của họ mới chớm nở, chưa đi quá giới hạn.
Sau những ngày tháng nặng nề, thấy chồng mình có NT3 một phần do trước đó 2 vc đã tồn tại mâu thuẫn và tham khảo nhiều luồng ý kiến và 2 vợ chồng mình đã ngồi lại cùng muốn xây dựng lại gia đình. Chồng mình đã xin nghỉ việc ở cơ quan, để thành lập công ty và mạo hiểm cho một công việc mới. Chia tay em kia nhưng khá vật vã!
Tình hình hiện tại của hai vợ chồng mình là: Chồng không còn cảm giác với vợ, không còn muốn quan hệ vc. Vợ thấy trống rỗng cũng không biết chính xác còn yêu chồng không, thiếu niềm tin.
Tuy nhiên, khi đã chọn một con đường để đi : Là sống bên nhau cùng 2 con thì mình muốn làm lại từ đầu, muốn sống cho thật tốt, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc. Mình phải làm gì xin mọi người góp ý cho mình nhé! Mọi người kể các câu chuyện mà mọi người đã làm được thì càng tốt ạ!