Từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ mình cảm thấy cs nó lại đắng cay đến vậy? Mong các bạn có kinh nghiệm cho mình xin ý kiến để tỉnh táo vượt qua.
Bọn mình lấy nhau đc 5 năm rồi, có với nhau đc 1 bé gái 4 tuổi
xinh xắn.
CS vợ chồng khá hạnh phúc
.
Rồi khi mình có bầu,mình phát hiện chồng nhắn tin chồng vợ với 1 người phụ nữ.Tìm hiểu ra bà ta tên H, đã bỏ chồng( bà ta hơn anh đến gần 10 tuổi). Mình hỏi thì anh nói là bạn. Ko có gì cả. Mình giận nhưng rồi anh hứa ko liên hệ gì và từ bỏ nên mình tha thứ và vẫn tin chồng.
Bẵng đi 1 thời gian, cs gia đình mình có chuyện mâu thuẫn vợ chồng và bố mẹ vợ, gần 1 năm mình cho con về nhà ngoại. Nhưng sau đó v/c mình lại làm lành và về sống chung với bố mẹ chồng. Gia đình đang rất hạnh phúc. Bố mẹ chồng rất thương mình.
Rồi g
ần đây mình phát hiện
có 1 tối
chồng mình đưa 1 người đàn bà lạ về nhà
(hôm đó mình nói chồng mình về nhà bố mẹ chồng với con gái).
Mình bắt gặp 2 ngừoi họ đang nấu ăn tại nhà mình.
Bà ta tên T.A.
Anh nói là bạn. Nhưng mình ko tin và đã tìm hiểu. Hóa ra anh và cô ta đã quen nhau từ cách đây 2 năm.
Đau đớn hơn,
trong lúc tìm hiểu về bà T.A này,
mình
lại
phát hiện ra anh ta còn quan hệ vs người đàn bà tên H
ban đầu
mà mình đã kể ở trên từ trc khi chúng m lấy nhau 6 tháng (do mình tìm đc clip sex của 2 người đó). Mình còn phát hiện 2 người đó vẫn liên lạc với nhau. Mình log vao viber của chồng và phát hiện bà ta vẫn gọi, rồi đã phát hiện anh ta gửi ảnh chụp hình bà H này từ email của anh ta và chính hộp mail của anh ta cách đây khoảng 2 tháng.
Như vậy, hóa ra anh ta không yêu gì mình và cũng ko coi mình ra cái gì. Kể từ trước khi lấy nhau và trong suốt thời gian sống chung với nhau anh đã vẫn đi lại với những ng đàn bà khác.
Hai mẹ con mình bỏ về nhà ngoại, anh ta xin lỗi, nói vì tò mò, vì nhục dục tầm thường mà anh ta đã mắc sai lầm. Đầu tiên là bị bà H dụ dỗ và bà ta rất có KN trong chuyện chăn gối. Anh ta đã cố dứt ra và đã chấm dứt vs bà ta cách đây 2 năm khi gia đình trở về đoàn tụ lại sau mâu thuẫn. Còn với bà T.A thì cũng có quan hệ 1 lần nhưng do bà ta có vd của phụ nữ nên ko quan hệ đc và chỉ là bạn bè tâm sự. A ta nói cảm thông với bà T.A do bà này mồ côi cha mẹ,lại bị cắt hết phần phụ và ko lấy chồng được. Hai người đó thường hẹn 1 tuần gặp nhau tầm 1 lần. Sau khi tôi bắt gặp bà T.A ở nhà tôi thì anh ta cũng đã nói với bà T.A là sẽ hướng về gia đình và ko bao giờ liên lạc nữa.
Anh ta tỏ ra ăn năn, rồi xin tôi tha thứ và cho a ta cơ hội cuối cùng để anh ta sửa sai và bù đắp cho 2 mẹ con.
Thương con, tôi đã trót nói sẽ cố gắng bỏ qua 1 lần nữa và tiếp tục cố gắng tạo lại niềm tin. Nhưng sự thật về chồng quá đau đớn và tôi ko tin nổi mình lại phải trải qua cs địa ngục như thế này. Thực sự hiện trong lòng tôi thật ko thể tha thứ. Tim tôi như vỡ ra, tôi ko còn tin gì vào tình cảm anh dành cho tôi. Tôi đã hết mình vì anh ta mà cuối cùng anh ta không coi tôi là người thân, ngang nhiên làm đau tôi đến vậy.
Thực sự nhìn con tôi lại ko nỡ cướp đi của nó người cha. Nhưng tôi cũng hiểu vị trí của mình trong lòng của anh chồng phụ bạc của tôi thực sự ko là gì cả và tôi đang rất khó xử.
Là người ngoài cuộc sẽ sáng suốt. Mong các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên.
Ngàn lần cảm ơn các bạn đã nghe tôi tâm sự và cho tôi những lời khuyên quý báu.