xin các mẹ thông thái một giải pháp cho cuộc sống hiện tại
Hiện tại mình đang gặp khó khăn trong khâu tổ chức cuộc sống gia đình chưa biết chọn giải pháp nào rất mong nhận được lời khuyên chân thành từ mọi người:
Mình và chồng hiện tại đến với nhau khi mình đã có 1 đời chồng và 1 con trai riêng. Chồng mình 2 đời vợ, có 2 người con riêng. Bé gái 14 tuổi của người vợ đầu đang ở với mình. Bé trai 5 tuổi của người vợ hai ở với mẹ.
Theo kế hoạch ban đầu cs mới của vợ chồng mình gồm: 2 vợ chồng mình, con trai riêng của mình, con gái riêng của chồng và bố mẹ chồng chung sống. Tạm thời mấy tháng đầu cs cũng khá ổn thỏa mặc dù mẹ chồng mình hơi khó tính và không ưa mình lắm. Tuy nhiên mình vẫn dung hòa và sống được.
Mọi chuyện phát sinh kể từ khi người vợ thứ 2 của chồng mình trả con về cho chồng mình nuôi với lý do điều kiện cs khó khăn không nuôi tiếp được nên trả lại cho chồng mình.
Việc này chồng mình rất tôn trọng mình nên có hỏi ý kiến, mình suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng cũng đồng ý nhận cháu về ở cùng vì cũng không có cách nào tốt hơn khi mẹ nó quyết trả về và chồng mình thì không thể không nhận con.
Tuy nhiên khi có sự xuất hiện của cháu bé trong gia đình thì mâu thuẫn giữa con trai riêng của mình (12 tuổi) và cháu bé đó (5 tuổi) thường xuyên hơn...đánh nhau, tranh giành đồ chơi, kể tội, ghét nhau...blalbla. Thật sự đi làm về mình nghe những chuyện đó thấy rất mệt mỏi. Tuy nhiên luôn phải giữ ý trước mặt mẹ chồng và chồng và phân tích cho con nên nhường em, em còn bé...nhưng nói thật là nhiều lúc mình cũng thấy stress vì thằng bé cho là mẹ không yêu con, mẹ bênh em...
Bên cạnh đó mẹ chồng mình cũng có sự phân biệt đối xử rõ nét giữa cháu nội bà và con trai riêng của mình. Bà biểu hiện rõ trong giao tiếp hàng ngày, chăm sóc, ăn uống...hấu như bà không để ý đến con trai mình mà chỉ chăm chăm vào thắng bé....Nhiều lúc mình cũng thấy buốn...
Hiện tại mình lại đang có bầu nên cảm thấy bế tắc với cs hiện tại. Chồng mình thì rất tốt tính và luôn cố tỏ ra công tâm nhưng có vẻ cũng streess vì mẹ chồng cũng gây áp lực nhiều cho anh ấy, luôn nhắc khéo anh ấy phải lo cho con nhiều hơn... Hơn nữa, mẹ chồng mình có vẻ tâm đầu ý hợp với con dâu cũ (vợ hai). Hai mẹ con thường nhắn tin trao đổi về tình hình thằng bé...nên bà có vẻ phòng thủ mẹ con mình ghê gớm...Tất cả những việcđó diễn ra hàng ngày nên mình thấy rất ngột ngạt.
Hiện tại mình chưa có giải pháp nào cho cs hiện tại. Rất mong nhận được thật nhiều commnet của mọi người cho mình giải pháp tốt nhất. Cảm ơn cả nhà./.