Em thấy hắn chat cứ lén lén lút lút lúc em đang ngủ nên qua hôm sau em mò vào mục Tin nhắn lưu trữ của yahoo xem. Đó là hắn chat với người bạn, 2 người đang nói về gái, chồng em kể là ra hà nội có anh kia điều 1 em "ngon lắm" , rồi 2 người còn hẹn hò ông này vào sg sẽ dắt xuống miền tây này nọ , "ăn vụng không cần chùi mép", rồi chồng em còn nói "máy tính dùng chung với vợ nên tí nữa phải xóa". Lẽ ra em nên im lặng và tiếp tục theo dõi nhưng tính em nóng lắm. làm ùm lên. hắn chối là chỉ là nói đùa cho vui với bạn thôi lại còn quay qua chửi lại em "đồ tò mò, tọc mạch, cô cứ cẩn thận, tôi đổi pass luôn" .nhưng hắn không đổi pass mà chỉnh trong chế độ lưu trữ của yahoo là "có, lưu lại nhưng xóa mỗi khi thoát ra". Em cố tình vào chỉnh lại nhưng qua hôm sau thấy hắn chỉnh lại nữa, chắc hắn biết em làm rồi. 2 vc xài chung 1 máy tính nên các mẹ có cách nào xem dc những cái hắn chat không ngoài chỉnh chế độ lưu trữ thế.


Thật sự em cũng tin hắn đùa với bạn thật qua 5 năm yêu nhau thế, chả hiểu sao em tin hắn không phải là con người thế, vì chồng em có 1 bệnh là rất thích sĩ diện với người khác, gọi là "nổ" ý nên nếu nghĩ thoải mái thì cái này cứ cho là nổ đi, Nhưng thật tình em không quên được, sau vụ việc này em càng muốn kiểm tra, xâm phạm riêng tư hơn nữa. Bạn em có đứa khuyên, sống 1 cách đơn giản hơn đi, đừng cố tìm hay moi móc để mắt đừng thấy tim đừng đau. Nhưng em làm không dc, em không thích ai lừa dối sau lưng em.


Nên làm sao bây giờ các chị, em rối lắm