Em vốn là một người sống có trách nhiệm với bản thân. Và từ trước đến giờ em luôn hay khuyên nhủ người khác, đưa ra những lời khuyên trí lý và sát thực. Trước đây thì là như vậy. Em đã từng yêu 1 người rồi và cũng xác định là sẽ lấy người đó. Nhưng mới đây em gặp 1 chuyện rất éo le, để rồi em luôn trong tâm trạng nghi vấn. Không biết thế nào mới là tình yêu. và đâu là sự lựa chọn chính xác.
Trong mắt mọi người em là người lý trí và cá tính. Vậy mà chuyện của em, thì em lại tối tăm mù mịt.
Chuyện bắt đầu từ khi em gặp người đàn ông ấy. Anh ấy đã có vợ và 1 đứa con trai. Những ngày đầu tiên em không để ý đến anh ấy. Nhưng chính vì sự chăm sóc ân cần, và nhiệt tình của anh ấy, cùng cách nói chuyện dí dỏm, hài hước, và giọng nói êm ái dịu dàng. Mà em đã say nắng 1 chút. Những tưởng chỉ là 1 chút say nắng thôi. Ai ngờ anh ấy là người chủ động để chuyện của chúng em cứ đi dần lên, dần lên, cho đến 1 ngày, không ai cần phải nói ra cũng biết rằng, mình đã thật sự yêu nhau mất rồi.
Có những lúc anh ấy còn hỏi em những câu hỏi đại loại như, em có thể làm vợ anh không? hoặc em có quý trẻ con không. và rồi anh muốn làm chuyện đó với em, nhưng anh lại muốn em có con với anh cơ, chứ không muốn phòng tránh. Anh còn muốn em vài sài gòn để làm việc và gần anh ấy. còn lên kế hoạch 2 người sẽ đi đâu chơi.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, em sang môi trường mới mà lòng chưa 1 lúc nào là quên anh ấy cả. Nhưng tất cả môi trường sống xung quanh, và những bài học từ mọi người để dạy em 1 bài học. và em biết cái gì cũng cần phải có sự lựa chọn.
Em không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Và em cũng không thể là 1 kẻ tội đồ như vậy. Nếu có đến được với nhau, thì lương tâm em cũng không thanh thản
Nếu có đến được với nhau thật đi nữa. Hạnh phúc thì chả sao. Không hạnh phúc thì kiểu gì cũng bị nói là cho chết. Chẳng ai thông cảm và chia sẻ cho những kẻ thứ 3 đâu. Nên em quyết định sẽ dừng lại tất cả. chấm dứt tất cả tại đây.
Khi viết những dòng này, em thật sự rất buồn, và vẫn chưa quên hẳn anh ấy. Nhưng em không hối hận về quyết định của mình.
Dù là vợ- là tình nhân- Hay hồng nhan tri kỷ thì cuối cùng cũng vẫn phải có sự lựa chọn. Trong lựa chọn đó sẽ có được và mất. sẽ có buồn vui đau khổ. Nhưng có lẽ bây giờ em buồn thật nhiều nhưng sau này em không phải hối hận thì sẽ tốt hơn.
các mẹ cho em lời khuyên để em vững vàng với quyết định của mình. Và sẽ bớt chai lì trước những cảm xúc yêu đương.