Chúng mình lấy nhau được 3 năm, đã có 1 cô con gái 18 tháng, cuộc sống khá là hạnh phúc. Đến đầu năm nay, ngoài công việc chính, vợ mình còn làm thêm bán hàng trên mạng, thế là từ đó, suốt ngày cô ấy ngồi máy tính, về nhà là lại ngồi. Con gái thì còn nhỏ, thế mà quan tâm ít hẳn đi, cứ để mặc con chơi. Mọi việc nhà hầu như mình phải làm hết, chăm sóc con từ A đến Z, có mỗi 1 việc mình không làm được là tối đến khi ngủ, nhất định phải mẹ ru thì con gái mới ngủ, nhưng mẹ cứ ngồi máy tính suốt khiến con khóc mãi. Nếu như mẹ không có nhà, thì trưa, tối mình đều cho con ngủ được, mẹ ở nhà thì con cứ theo mẹ, không theo bố nữa. . Giờ mình thấy chán quá, nói vợ rồi nhưng vợ lại kể công: con ốm anh có bế con đâu? đêm con khóc anh có giỗ con đâu? đã đêm nào em được ngủ ngon đâu? . Hic! vì tối đến con theo mẹ chứ đâu theo bố, nếu con theo bố thì mình cũng làm luôn rồi. Chăm sóc chồng 1 tý cũng kể công: em chăm sóc cho anh thế mà anh chẳng quan tâm gì tới em. Đến thời điểm này mình thấy rất chán nản vì cảnh này, 1 tháng nay mình sống như kiểu ai làm việc người ấy, mà thực ra việc dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rửa bát mình làm hết, vợ chỉ ngồi máy tính mặc kệ mọi chuyện. Giờ chẳng còn tình cảm gì, chẳng muốn nói gì với vợ, chỉ chơi và chăm sóc con . Mong mọi người cho mình lời khuyên.