Mình và chồng đều là tập 2 của nhau, 82-84, mỗi người có 1 con riêng đều sống cùng vợ chồng mình, đứa 7t đứa 5t. Giờ mình đang mang bầu sắp sinh con chung. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả về kinh tế nhưng tình cảm vợ chồng, con cái và kể cả ông bà 2 bên đều rất tốt, vợ chồng chưa hề to tiếng hay mâu thuẫn gì lớn, mình cảm thấy ổn và cs bình yên như vậy là đủ.


Vợ cũ bằng tuổi chồng mình,trông trẻ hơn tuổi, giao tiếp tốt, đang dạy học trong nam. Họ li hôn từ 2011, khi bé mới đầy năm. Khi thằng bé đc 2 tuổi thấy con vẫn chưa biết nói, biết ăn cơm hạt, hay có những biểu hiện ko bình thường, la hét ăn vạ... Chồng mình thuyết phục mẹ bé để mang cháu về bắc nuôi. Từ đó, mỗi năm tết hoặc hè chị ấy về thăm con mấy ngày, hè năm ngoái và tết thì mình có gặp mặt( chị ở lại nhà bố mẹ chồng mình). Tiếp xúc thì thấy khách quan mà nói thì chị ấy giao tiếp rất tốt,trong hoàn cảnh tế nhị như vậy nhưng chị vẫn rất chủ động và giảo hoạt, trò chuyện thân tình với mình, mua quà cáp cho cả con mình, mua thuốc cho mẹ chồng cũ (hihi). Theo như mình nhìn nhận thì có gì đó rất ko chân thật, và mình cảm thấy chị hơi...hâm hấp. Tết vừa rồi chị ở nhà bmc mình 3 hôm nhân lúc trưa vắng người, chị bắt cóc con trai đi luôn vào nam, 1 thời gian sau mới cho gọi điện gặp cháu.


Khi con ở với chị, bên nhà mình gọi điện muốn nói chuyện với cháu rất khó khăn chị mới cho gặp 1 lần. Nhất là chồng mình, phải rất nhẹ nhàng mềm mỏng dù chị to tiếng hay thái độ thế nào cũng ko đc phản ứng thì chị mới cho gặp con. Ai cũng bực bội nhưng vì sợ chị sẽ cắt liên lạc hoặc đưa cháu trốn đi đâu mất thì khổ nên nhà mình vẫn phải giữ thái độ như vậy,dò la địa chỉ của chị để lúc nào có điều kiện sẽ bắt con về( chị chỉ đi dạy gia sư,thay đổi chỗ trọ liên tục vì đang cặp bồ với 1 ng làm giang hồ gì đó). Nếu là 1 ng mẹ bình thường giống ng khác thì bên nhà chồng mình sẵn sàng để chị nuôi con, nhưng chị thì ai cũng khẳng định là ko thể yên tâm được.dẫn chứng:


- thằng bé bú sữa ngoài và ngủ cùng bà nội hoàn toàn từ lúc mới sinh. Chị ko có chút gì gọi là bản năng làm mẹ, thưc đêm dỗ dành hay cho con ăn toàn mẹ chồng hoặc người giúp việc làm.


- khi con ốm, sốt hoặc quấy khóc chị ko biết làm gì ngoài gào thét mất bình tĩnh, khi con mới mấy tháng, khóc đêm chị điên quá chửi bới và liên tục nẻ vào mông thằng bé.


- hồi bé còn nhỏ ở với chị, chị cứ đi dạy về là nằm cầm điện thoại nhắn tin gọi điện chơi game,ko hề bế con nưng nịu chăm sóc tăm rửa, con ị cũng là nhờ ng khác vì chị ko chịu đc thối.


Chính vì thế mà bé ko được bình thường như những đứa trẻ khác,có biểu hiện tự kỉ, tăng động hoàn toàn không biết giao tiếp,mãi sau này mới nói đc dù ngọng ngịu. Nhưng chị ko bao giờ chịu nhận lỗi phần mình, và cũng ko để ý những biểu hiện bất thường của con mà cải thiện nó. Giờ bé lớn cũng vậy, chị chỉ biết kêu ca trách móc, chị nói ở với chị bé tăng cân,rồi chị cho con đi học thêm mỗi tối, cho bé học tiếng anh( dù bé mới 5t và cần nhất là biết giao tiếp và các kĩ năng sống, bé rất háu ăn và thích các đồ chiên rán, ở với chị bé ko hề ăn rau)


Hôm rồi chị nhắn tin trách chồng mình ko gửi quà sn cho con. Mình lấy máy ck nhắn lại, đại ý là ck rất thương và luôn có trách nhiệm với con, cái đó con hiểu chị ấy cũng hiểu chứ ko phải vì nọ kia mà trách móc làm gì. Vậy la chị xù lông xù cánh lên nói là 2 tháng nữa mẹ con chị sẽ đi Anh với chồng mới, rồi con ko phải là con của ck, chị sẽ đổi họ cho nó,nếu thay máu đc chị thay luôn!!!mình nhắn lại rất bình tĩnh vì mình biết chị "nổ" và hiểu đc con ng đồng bóng này, chị lại càng điên lên, chửi bới mày tao rất ghê mình vẫn a-e nhắn lại nhã nhặn. Còn chị ko tiếc lời xỉ vả chửi rủa cay cú về ck mình. Khi đọc những tin nhắn của chị ck mình rất bực bội và buồn. Giờ mình đọc lại cũng thấy rất buồn. Mình không thể hiểu được sao lại có con người vô lý,ko hiểu chuyện đến thế???giờ có là gì của nhau đâu sao chị lại ác khẩu như vậy? Sao chị lại lấy con ra muốn làm người khác tổn thương? Có phải chị đang ko hạnh phúc ko sao mà cay nghiệt thế?mình nghĩ đến chị lại thấy rất khó chịu và ko thể nào hiểu được. Có ai giúp mình giải thích để mình hiểu được chuyện này ko? Giờ chị ko cho liên lạc với con thì ck mình phải làm sao? Có nên tìm bắt con về ko?vì 2 ng ko hôn thú nên ko biết ra toà thì toà sẽ quyết định ai có quyền nuôi con?liệu tất cả những gì chị đã làm và thực tế lâu nay như vậy toà có xử nghiêng về ck mình ko?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoanglamanh