Vợ chồng mình cưới nhau gần 3 năm, có 1 con gái gần 2 tuổi. Chúng mình ở cùng với bố mẹ chồng.
Hồi mới cưới, mình nói chồng góp tiền chợ cho mẹ nhưng chồng k nói gì, mình thì ngại nên hàng tháng góp cho mẹ 2trieu, mình có hỏi về lương của chồng và việc tiêu xài của 2vc nhung chồng k nói gì. Chuyện tiền bạc cũng tế nhị, mình đã lên tiếng nhưng chồng k nói gì nên thôi, từ đó đến nay vc mình tiền ai người đó xài.
Nói thêm, mình làm cơ quan nhà nước, chồng làm công ty nước ngoài. Tính chồng mình ít nói, làm về với vợ con, không rượu chè, la cà...rất chu đáo với nhà vợ.
Gần 1 năm nay, do có bất hòa với mẹ chồng (mẹ nói mình muốn kiểm soát tiền của chồng khi mình nói với bà là vợ chồng mà mỗi người đưa tiền chợ cho mẹ riêng...bà nói rằng mình muốn kiểm soát tiền của chồng, mình thanh minh từ đó mẹ con giận nhau và bà ăn riêng). Từ ngày mẹ chồng ăn riêng, mình tự đứng ra lo chợ búa, cơm nước. Mỗi tháng chồng đưa mình 3trieu tiền chợ. Chi phí ăn ướng 3 người, cộng với bố chồng đi làm xa, cuối tuần về ăn chung với vc mình, tiền sữa, tiền đồ ăn dặm cho em bé (điện, nước mẹ chồng mình đóng) tiền sữa mua cho mẹ chồng...nên hàng tháng nhà mình xài cũng hơi nhiều, khoang 8tr. Mình có chia sẽ với chồng và y/c anh đóng góp thêm, anh ko chịu, nên mình bảo từ nay anh khỏi đưa mình 3tr nữa mà giữ lại, hàng tháng mình đưa thêm cho anh 2triệu tiền mình đóng góp (vì mình bảo mình làm nhà nước lương k được nhiều, đóng góp theo lương, hơn nữa mình lo nhà cửa con cái, ko có cơ hội kiếm tiền như chồng). Mình nói anh giữ lấy số tiền đó rồi chi tiêu trong gia đình, vợ chồng đổi vai cho nhau. Anh không cầm tiền nhưng cũng im lặng ko nói gì.
Thực sự mình thấy bắt lực trước sự im lặng của chồng. Mình không biết phải làm gì nữa. Các mẹ giúp mình giải quyết vấn đề này với ạ