Vợ chồng em cưới nhau đến nay đã được 5 năm, tụi em có một cháu năm nay chuẩn bị vào lớp 1. Em thì muốn con em học trường công, học tiếng Việt với lịch sử nước nhà cho rành đã rồi lên cấp 3 chuyển qua học trường quốc tế cũng được. Muốn tiếng Anh giỏi thì có thế ra ngoài học thêm ở các trung tâm nổi tiếng như Ila hay Hội đồng anh. Thế nhưng chồng em thì lại cứ khăng khăng cho cháu nhà em vô học ở trường song ngữ ngay từ lớp 1. Chông em nói là học trường song ngữ ngay từ khi bắt đầu thì mới nói tiếng anh giỏi được, rồi sau này mới an tâm học thêm thứ tiếng khác. Em không đồng ý vì cho rằng học trường song ngữ quá sớm sẽ khiến bé nói tiếng Việt không rành mà tiếng Anh cũng chả xong. Em sợ nhất là tình trạng nói 1 câu tiếng Việt không hoàn chỉnh mà cứ phải đệm đệm thêm vài ba chữ tiếng Anh vào như kiểu "Hôm nay tôi busy lắm", sang đâu em không thấy chỉ thấy chói tai không chịu được. Em cũng đã giải thích với chồng em như thế, rằng mình là người Việt, mình phải nói sõi tiếng Việt trước, hiểu lịch sử nước nhà rồi muốn học tiếng gì thì học. Thế nhưng chồng em lại bỏ ngoài tai, không thèm nghe nói lý, kêu vợ lạc hậu, vì vậy nên 2 vợ chồng em đã chiến tranh lanh gần 2 tuần nay. Cả nhà ai có kinh nghiệm chọn trường cho con cho e xin ý kiến với lời khuyên với ah. Em vừa muốn tốt cho con vừa không muốn hục hặc với chồng thêm tí nào nữa đâu ah :(