Nó chẳng biết bắt đầu câu chuyện cuộc đời nó từ đâu. Thôi thì từ ngày nó gặp anh chín năm trước vậy. Chín năm trước, nó là con nhóc học lớp 11, đang lơ ngơ chơi game online với bọn bạn thân thì gặp anh. Nói là gặp chứ thật ra là hai nhân vật game giao chiến trong một trận đấu. Nó mới chơi còn anh chơi lâu rồi, nên chẳng mấy chốc mà nó thua. Tính nó vốn lì nên thua cả trăm trận nó vẫn trụ lại solo đến cùng. Anh chắc thấy chán nên chat với nó "Em không thắng được anh đâu". Nó cũng ghê gớm nên đốp luôn "Biết người ta nhiêu tuổi mà em"...Cứ thế lời anh một câu nó một câu, trời về khuya nó phải về chỗ trọ ngủ (nó học cấp 3 ở xa nhà). Trước khi out nó cho a nick yahoo của nó. Nói thật nó không thích trò làm quen qua mạng vì thú thật nó cảm thấy rất vô vị. Vài hôm sau nó ra hàng net, vừa mở yahoo ra thì nhận được lời đề nghị add nick từ "NguyenVanA". Nó chẹp miệng từ chối vì thuở ấy nó còn trẻ lắm, nick nó với bạn nó toàn là cái tên mơ mộng như "thieunutrenthaonguyen", "cauvongsauconmua"...Tự dưng đâu ra cái nick nghe vừa khô vừa xấu. Nó quên mất tiêu anh cho đến khi lại vào chiến game nó thích. Nó nhận được lời kết đôi trong game. Thế rồi sau đó nó với anh cứ trinh chiến game cùng nhau và xưng hô "vợ", "chồng"...Cũng chẳng biết tự bao giờ anh nhen nhóm trong đó thứ tình cảm ở tuổi mới lớn. Nó cũng chẳng biết nó đã phạm phải điều tối kị mà trước đến giờ nó không thích ấy là "yêu sớm". Nó chỉ nhận ra thứ tình cảm ấy khi 2h sáng, nó cảm thấy người nóng như lửa đốt. Hì hục lôi con bạn thân dậy trèo tường ra quán net. Anh xóa kết đôi trong game, cắt đứt liên lạc với nó. Khi ấy nó hỏi anh rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng trả lời nó là cái mặt luôn tối vì a dùng chế độ ẩn nick. Dĩ nhiên ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu ấy, nó nào có an phận. Tìm anh bằng mọi cách. Thời gian ấy nó sa sút học hành kinh khủng. Để đến tận bây giờ, chín năm sau nó vẫn không khỏi hối hận về những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ ấy. Vài tháng sau, nó lấy lại cân bằng cuộc sống. Vẫn vô tư ăn, chơi, học như cái tuổi của nó. Cho đến một ngày đang rong ruổi chơi cùng con bạn thân trong một màn game thì đối thủ lại là anh và một người con gái khác, họ cũng kết đôi và người con gái kia xưng là "chồng ơi! cứu vợ..." Riêng anh, có lẽ nhận ra nó và bạn thân nó nên anh không trả lời gì người con gái kia cả hoặc có thể lúc ấy anh dùng tin nhắn riêng cho người con gái kia chứ không chat trực tiếp trên màn hình chơi chung. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể cho đến ngày anh và nó gặp nhau ngoài đời. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà thi ĐH xong nó với con bạn thân quyết định gặp anh ở Hà Nội xem mặt mũi anh ngoài đời thế nào. Đó là một ngày hè tháng 7, Hà Nội vẫn còn nhiều cây xanh, ve kêu râm ran và oi ả nóng bức như chính con người nó lúc này, nhễ nhại chạy từ đầu HN đến cuối HN gặp anh.