Các mẹ ơi, em chán quá. chồng e không tôn trọng em một tí nào hết. Trời ơi, em đi chết đây.
E lâu rồi k giận lão ý. Quả này e phải giận 1 tháng mới được cho dù lòng em có buồn, có bức xúc thế nào thì em vẫn muốn chồng em trả giá cho hành động không tôn trọng vợ của mình.
Câu chuyện của e thế này này:
Hôm nay là đám cưới 1 ông bạn mới quen của hắn. Mấy hôm trước hắn bảo với em là hắn sẽ đi ăn cưới 2 ngày ở trên Phú Thọ. Em bảo không đồng ý. E bảo hắn là chỉ đi 1 ngày thôi rồi về. Lão ý đồng ý rồi. Vừa hôm kia lão ý đi chơi cờ bạc với bạn tới 1 h đêm, em cũng giận lắm nhưng chỉ nói 1 2 câu rồi lại yêu thương bình thường. Lão bảo xin đi đám cưới 2 ngày 1 lần nữa. E vẫn k đồng ý. Em bảo anh ấy cũng chỉ là bạn mới quen vài tháng, tới dự đám cưới là được rồi, k nhất thiết phải tới đấy tận 2 ngày. Trừ khi họ hàng thân thiết or bạn thân của a ý thì e k nói làm gì. Đằng này mới vài 3 tháng thì có nhất thiết phải xa vợ, xa con thế k? Lão ý đến chiều nay vẫn bảo là tối anh sẽ về chiều vợ. Thế mà đùng 1 cái 6h tối nhắn cái tin : A đang trên Phú Thọ vợ nhé.
Ôi trời ơi, em điên lắm. Thế có phải hắn không tôn trọng em không? Em không muốn lão đi mà lão vẫn cố tình đi.
Đi xong e bảo thế thì ăn xong thì về. Lão bảo ừ, có chết anh cũng về với e. Bớt giận tập 1.
Xong gần 8h lão lại bảo anh uống say rồi, k về được. E bảo thế bắt taxi về. Kiểu gì cũng phải về, k thì đừng nhìn mặt mẹ con em nữa.
Lão bảo e thích về thì lão sẽ đi xe máy về trong cơn say. k biết em còn nhìn thấy lão nữa k thì là do em quyết định.
Em điên lắm rồi. Đã bảo sẽ về mà lại cố tình uống say, còn dọa vợ là đi cho chết để vợ k nhìn thấy mặt nữa.
Huhu.
Em có nên giận lão ý không hả các mẹ. Ức chế quá. Máu lên não chậm. huhu. Tức điên lên được.