tâm trạng e giờ thật lẫn lộn: chán nản có, tuyệt vọng có, bất cần có, lo lắng có
Chuyện là thế này: nhà e làm kd nhà nghỉ( chỉ cho thuê nhà thui chứ k chứa chấp j nhé) nhưng từ khi về làm nn là ck e thay tính đổi nết hẳn: hay cáu bẳn, ăn nói thô lô, cục cằn
đã bao lần cứ vc giận nhau là lại xửng cồ lên và xưng mày tao, đ..t mẹ mày... chưởi e là con chó không biết j, rồi còn nói " mày chịu đc hay ko thì cút mẹ mày đi, ở đây chỉ vướng cẳng tao" ngày trc e cũng là nv văn phòng, e học ngoại thg còn ck học cntt, e nghe nhà ck nghỉ việc ở nhà để cùng ck kd nhà nghỉ...ở nhà e chăm con lúc con bé với cơm nc, giặt giũ.bây giờ con lên 4t đi lớp thì e k phải chăm con nữa nhưng ở nhà e vẫn làm các cv nhà, tối ck thức trông nhà đến 2h còn sau đó khách ra vào là e dậy cho vào ra. vậy mà ck vẫn nói e là đồ ăn bám ko làm đc cái j cho gđ này..ck e thì toàn ngồi chơi điện tử online, thậm chí ăn cơm cũng vừa ăn vừa chơi... mỗi tháng >2 triệu tiền đt, hồi trc thì chơi lô đề..bây giờ lô đề đánh ít thì lại nghiện đt online.e góp ý thì quát mắng e nói " m đừng xen vào chuyện của t" nên con cái cũng chẳng dạy dỗ j.
đã có lần e bỏ về nhà ngoại xong ck e lên xin lỗi và hứa sửa nhưng chứng nào vẫn nết đó... vẫn mở miệng ra là văng tục chửi bậy.
nhưng bt thì ck cũng rất chiều e...hay rủ 2 mẹ con đi ăn, mua cho vk nào là vòng vàng lắc tay, đt xịn...
Trong sâu thẳm trong lòng e thấy đau lắm...lắc vàng mà làm j, đt xịn làm j khi vk ko tôn trọng nhau...
nếu ko vì đứa con trai 4t thì có lẽ e sẽ ra đi lâu rùi
Tối nay mưa bão ck lại vừa chửi e là con chó rồi đuổi e cút đi xong...e thật sự rất cần mọi chia sẻ của các mẹ