Tên người yêu vũ phu tàn nhẫn vừa mới ra tù. Khoảng thời gian hắn ở tù là niềm hạnh phúc đối với tôi. Chưa bao giờ hắn buông tha cho tôi từ khi ở ngoài cho đến khi vào khám. Đe dọa, giết chết, phá hoại.... Hắn ra tù, hắn vội tìm đến tôi để xin quay lại. Khi toi từ chối thì từng lời đe dọa hắn thốt lên. Tuy sợ nhưng trước mặt tôi vẫn ngẩng đầu khinh thường hắn. Nhưng, ngày mai, ngày mốt tôi phải làm gì đây. Khi đi học thì hắn chặn đường, nếu đi làm thì hắn phá cho nghĩ việc, nếu quen ai thì hắn sẽ bêu rếu cho người ta sợ tôi. Gia đình tôi lo lắng, sợ tính mạng của tôi. Vậy tôi phải làm gì để thoát khỏi hắn đây. Tôi suy nghĩ, và suy nghĩ, nhưng tôi lại chẳng nghĩ ra điều gì. Chỉ có 1 chữ: chết. Nếu tôi không còn thì hắn sẽ không làm được gì. Có phải vậy không các mẹ ơi.