Tôi lên đây viết ra những dòng tâm sự này vì trong lòng em giờ không biết nên làm như thế nào. Tôi thật sự mệt mỏi. Tôi 26t chồng 32t có một nhóc 2t, sống với nhau cũng 2.5 năm rồi mà tình cảm vợ chồng không hòa hợp, không hạnh phúc. Anh không bao giờ chia sẻ với Tôi bất cứ một điều gì cả, Anh cũng không có chí cầu tiến, những lúc Tôi muốn nói chuyện với Anh thì dường như chỉ có một mình Tôi tự biên tự diễn mà thôi, nói chưa hết Anh buông ra những lời nói làm cho Tôi cảm thấy rất buồn. Kể cả chuyện chăn gối cũng vậy, Anh xem Tôi như món đồ thích thì Anh đụng đến còn không thích thì Anh bỏ mặt đó, mặc kệ cảm giác của Tôi như thế nào không cần quan tâm tới, nhiều lúc Tôi chủ động Anh hất hủi Tôi rồi còn nhục mạ Tôi. Một tháng 3 đến 4 lần anh đụng vào tôi, còn những ngày khác thì Anh ngủ riêng. Anh sống chỉ biết mỗi bản thân Anh mà thôi. Vấn đề tài chính cũng vậy. Tôi thật sự rất buồn khóc rất nhiều, khóc từ lúc có bầu tới tận bây giờ. Chưa bao giờ Anh ôm hôn Tôi dù chỉ một lần. Việc nhà thì Anh cũng lười nhát không bao giờ Anh tự ý thức được là mình đang sống chung một nhà, cùng nhau làm việc cùng nhau xây dựng, Tôi nhắc nhở thì Anh cũng làm nhưng rất khó chịu. Bản tính của Tôi thì có phần hơi nóng tính nhưng hết hồi rồi thôi, còn Anh tính tình ít nói mà gim gút trong lòng. Lỗi cũng một phần do Tôi, do Tôi không tìm hiểu kỹ lưỡng để giờ nhận ra chúng Tôi không hợp nhau. Nhưng còn con Tôi quá nhỏ, Tôi quyết định rời xa Anh thì con Tôi sẽ thiếu thốn tình thương của ba hoặc mẹ. Giờ trong lòng Tôi rối bời, suy nghĩa rất nhiều không biết phải làm như thế nào? Tôi mong anh chị chia sẽ và cho Tôi ý kiến... xin cảm ơn.



Gởi từ ứng dụng Webtretho của rio_rio062