"Năm nay tôi 27 tuổi, tôi đang lâm vào 1 tình huống rất oái oăm. Người yêu của tôi là 1 chàng trai 24 tuổi, nhưng có điều anh là người đàn ông đã có vợ con.
Cách đây gần 1 năm, tôi biết anh qua 1 người bạn. Anh là người trẻ trung, hiện đạ, rất đẹp trai và gia đình giàu có, bố anh là quan chức. Khi đó anh đang yêu người vợ hiện tại, lúc đó họ đã yêu nhau được 4 năm. Cô ấy là cô gái xinh đẹp, tài giỏi nhưng khá khó tính, cầu toàn. Cô ấy và anh khi đó mới xa nhau vì cô ấy vừa ra trường nên muốn về thủ đô tự tìm việc, anh ở lại tỉnh và làm việc trong cơ quan của bố. Chính vì vậy chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc nhau hơn vì công việc của tôi hay phải lên cơ quan của anh để trao đổi. Ban đầu anh không để ý đến tôi, tôi thấy mối quan hệ của anh và cô ấy vẫn rất tốt. Nhưng có 1 lần tôi được người bạn mời vào nhà anh chơi (người bạn này là họ hàng thân thiết với anh) tôi mới biết nhà anh giàu có cỡ nào. Từ đó trong tôi bắt đầu nảy sinh 1 ý nghĩ, tôi phải chiếm được anh. Dù biết làm vậy là sai, nhưng không hiểu sao tôi quyết tâm làm bằng được.
Tôi bắt đầu tiếp cận lấy anh. Điểm lợi cho tôi là cô ấy đi làm ở xa, cuối tuần mới về gặp anh, vì vậy tôi có trọn thời gian để ở bên cạnh anh. Tôi không xinh đẹp nhưng được cái nhẹ nhàng với anh, vì tôi biết anh là người rất ưa nịnh. Ngày từng ngày, phần vì anh phải xa cô ấy, phần vì tôi tấn công kịch liệt, anh bắt đầu để ý đến tôi, và chúng tôi dần dần yêu nhau, tất nhiên chỉ là lén lút. Được 2 tháng bố anh biết, bố anh gọi riêng tôi ra nói chuyện và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ, vì bố anh đã xác định sang năm được tuổi sẽ tổ chức hôn lễ cho anh và cô ấy. Nhưng tình yêu càng bị cấm đoán lại càng sâu đậm, tôi và anh cứ lao vào nhau như con thiêu thân. Cô ấy đi làm xa không hề biết gì, phần cũng vì anh giỏi che đậy. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cả cơ quan anh làm đều biết mối quan hệ của anh và tôi. Vì bố anh có chức có quyền nên bố anh đã gọi cho sếp của tôi để sếp tôi răn đe tôi. Sếp tôi nói tôi phải chấm dứt mối quan hệ với anh ngay lập tức vì bố anh ngăn cản quyết liệt và bố anh đã chọn được con dâu là cô ấy rồi. Mặc kệ những lời khuyên răn, tôi vẫn cố chấp lao vào anh. Tôi quan tâm đến anh hơn và luôn ngọt nhạt với anh. Anh ít hơn tôi 3 tuổi nên vẫn khá trẻ con và ngây thơ, tôi biết điều đó và rất chiều chuộng anh, làm anh cũng say tít tôi. Nhiều lần tôi ngỏ ý nói anh chia tay với cô ấy nhưng anh lần lữa và lấy lí do phải chờ đợi 1 thời gian nữa vì bố mẹ anh sẽ khó chấp nhận chuyện này.
Thời gian cứ thế trôi đi, khoảng 8 tháng sau khi chúng tôi lén lút quan hệ với tôi, thì anh báo cho tôi 1 tin tày trời: cô ấy đã có thai với anh! Tôi giãy nảy lên, thật không chấp nhận được chuyện này. Sau khi cả 2 cùng suy nghĩ và bàn tính, tôi nói với anh là hãy yêu cầu cô ấy phá thai và chia tay với cô ấy đi. Lúc đầu anh không đồng ý, nhưng sau khi tôi nói và phân tích quá nhiều, anh đã đồng ý theo phương án của tôi. Tôi biết anh là công tử bột, còn trẻ con và không có bản lĩnh nên rất dễ dụ, chỉ cần ngọt nhạt là anh nghe tôi. Nhưng không may cho tôi, sau khi anh nói với cô ấy yêu cầu phá thai, cô ấy không đồng ý và cô ấy đã nói lại điều đó với bố mẹ anh. Bố mẹ anh nói với anh, nếu không cưới cô ấy thì sẽ đuổi anh ra khỏi nhà. Anh nói lại điều này với tôi, tôi khuyên anh đừng lo, vì bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai, sẽ không dám đuổi anh đâu. Bố mẹ anh muốn lo chuyện đám cưới ngay lập tức nhưng vì tôi đã khuyên anh chỉ cần nhất quyết không đồng ý thì bố mẹ anh sẽ không làm gì được. Chuyện đám cưới bị hoãn lại gần 3 tháng, trong thời gian đó tôi vẫn thúc anh ép cô ấy phá thai. Bố anh tức giận vô cùng, lên tận nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi và yêu cầu bố mẹ tôi cùng hợp tác để ngăn cản mối quan hệ tôi và anh. Nhưng vì nhà tôi cũng chỉ có tôi là con gái, bố mẹ tôi cũng thương tôi vả lại cũng quý mến anh và biết nhà anh có điều kiện nếu lấy nhau tôi sẽ sướng nên cũng không cản gì tôi. Đùng 1 cái, tôi nhận được tin anh lấy vợ! Bố anh đi mời đám cưới khắp nơi vì bác quan hệ rộng, nên tôi biết. Tôi đã khóc lóc và doạ nếu anh cưới tôi sẽ tự tử. Nhưng cuối cùng đám cưới vẫn diễn ra.
Sau đám cưới vài ngày anh lại nhắn cho tôi là bị ép cưới chứ anh cũng không muốn, và chúng tôi lại lao vào nhau. Tôi lại thủ thỉ với anh là hãy ly hôn cô ấy để chúng tôi đến được với nhau, lúc đầu anh giãy nảy lên nhưng sau khi tôi ngọt nhạt vài ngày anh lại đồng ý. Tôi lấh máy điện thoại của anh nhắn tin về cho cô ấy là muốn ly hôn. Không ngờ cô ấy lại nói rằng loại chồng như anh cô ấy cũng không tiếc gì, cô ấy chấp nhận đám cưới cũng chỉ vì muốn con cô ấy sinh ra được khai sinh đàng hoàng, không bị mang tiếng con hoang không biết bố là ai. Cô ấy nói cô ấy đồng ý ly hôn nhưng phải chờ cô ấy sinh con xong và con cứng cáp được khoảng 1 tuổi đã. Bố mẹ anh quý cô ấy vô cùng, đặc biệt là bố anh, gần 5 năm anh và cô ấy yêu nhau bố anh rất yêu quý và ủng hộ. Bố anh cũng biết tin anh muốn ly hôn với cô ấy nên lại lên nhà tôi và yêu cầu bố mẹ tôi dạy bảo tôi. Bố anh cũng nhờ cả sếp tôi bảo ban tôi. Sếp tôi nói tôi không ra gì nhưng tôi kệ. Bố anh cũng trưjc tiếp gặp tôi và sỉ vả tôi rất nhiều, nhưng tôi bỏ ngoài tai. Bởi vì tôi đã đâm lao phải theo lao.
Tôi đã 27 tuổi, nhan sắc không nổi bật, hơn nữa chuyện của tôi và anh cả khu vực của tôi sống ai cũng biết và xì xào, nếu không lấy anh tôi biết lấy ai? Nhưng tôi lo ngại cô ấy nói có thật không, nhỡ chẳng may sau khi sinh con cô ấy không đồng ý ly hôn, hoặc anh không giữ lời hứa với tôi, 1 ngày quay lại với vợ con và bỏ rơi tôi thì tôi biết làm sao, khi ấy tôi đã gần 30 rồi. 1 bất lợi nữa cho tôi là bố mẹ anh rất yêu quý và tin tưởng cô ấy, bố anh còn có ý định sau này sẽ chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho cô ấy chứ không cho anh vì bố anh không tin anh. Nếu như vậy tôi sẽ gặp bất lợi rất nhiều. Nhưng anh vẫn rất si mê tôi và vì nghe tôi, anh đã không về nhà được 10 ngày nay rồi, anh nói tôi hãy chờ anh. Vậy tôi có nên chờ đợi không, xin hãy cho tôi 1 lời khuyên! Nếu không thể lấy nhau, tôi cũng phải phá cuộc hôn nhân của anh bằng được, tôi không cam tâm nhìn anh hạnh phúc đủ đầy bên vợ con, còn tôi thì tay trắng về 0!"