Thất vọng tràn trề về chồng không chịu học Tiếng Anh để thăng tiến
Chào các mẹ, không biết các mẹ có gặp phải trường hợp như em không. Em năm nay 25 tuổi, còn chồng em 27 tuổi. Chúng em lấy nhau cũng được 2 năm rồi nhưng vì kinh tế chưa ổn định nên vẫn chưa sinh con. Hai vợ chồng tự nhủ là kiếm kha khá mua được cái nhà chung cư thì sinh con cho nó thoải mái. Đấy lúc đầu là lấy nhau rồi nghĩ đến chuyện phấn đấu hay lắm, nhưng bây giờ mới vỡ mộng các mẹ ạ.
Em và chồng đều làm thuê thôi, lương em 7 triệu/tháng, cả thưởng nữa chắc giỏi lắm thì được 8 triệu. Chồng em thì chỉ có 8 triệu/tháng chẳng màu mè gì. Hai vợ chồng vừa đi thuê nhà, tiêu dùng một tháng cũng hết 10 triệu, nói chung chẳng để ra được bao nhiêu cả.
Mọi việc nó cứ diễn ra bình thường như thế thì chắc em cũng chẳng phải lên đây tâm sự. Chuyện là tháng trước, trưởng phòng chỗ công ty chồng em nghỉ việc, muốn đề cử một người trong phòng lên thay. Anh ấy rất ưng chồng em, nhưng mỗi tội chồng em không biết tiếng Anh. Mà công việc thì ít nhất cũng phải giao tiếp thông thường được vì cũng phải tiếp xúc với người nước ngoài, đọc tài liệu tiếng Anh. Chồng em năng lực có, những mỗi tội một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết.
Em cứ nghĩ cơ hội đến chồng sẽ cố gắng học để thăng chức! Thế nhưng ai ngờ, chồng em - người đã thề hẹn phấn đấu nuôi gia đình lại không chịu học các mẹ ạ. Được năm bảy ngày đầu thì quyết tâm lắm, lục lọi một đống clip học tiếng Anh trên Youtube, tham khảo các trung tâm này nọ... Nhưng được 1 tuần thì nản, cứ bảo là người ta học năm bảy năm, mình có mỗi mấy tháng làm sao mà kịp, thế rồi từ bỏ. Em ức lắm, khuyên chồng "học cho mình không thiệt đi đâu, giờ chưa kịp thì để cho cơ hội sau, chứ chẳng chịu học thì lần sau cơ hội đến anh cũng chẳng nắm được đâu". Thế nhưng chồng em vẫn chán nản chẳng chịu nghe, cứ lảng tránh, bảo học làm gì, lỡ không ra gì tốn tiền mà cũng không thăng chức.
Thực ra em nghĩ là do lười, không thích phấn đấu, không có chí tiến thủ thôi. Em chán quá các mẹ ạ. Chỉ mới 1 thử thách cỏn con như vậy mà đã không vượt qua được rồi, làm sao chồng em có bản lĩnh mà thăng tiến lên các vị trí cao hơn? Chả lẽ cả đời làm nhân viên, lương 8 triệu sao? Cả đời đi ở nhà thuê? Rồi sau này sinh con đẻ cái lấy gì mà nuôi chúng ăn học? Một người chồng không có bản lĩnh như vậy làm sao làm trụ cột cho cả một gia đình? Nghĩ mà buồn lắm :(
Các mẹ bảo em phải làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ vì 1 cái lý do nhỏ vậy mà bỏ chồng, nhưng nhìn trước cái tương lai như vậy em nản lắm, phải khuyên bảo chồng thế nào đây?
Quảng cáo
Cũ nhất
Mới nhất
Quan tâm nhất
Bài được xem nhiều
Phiên làm việc của bạn đã hết hạn. Vui long dang nhap lai