Khi tôi viết những dòng tâm sự này lên đây là lúc tôi cảm thấy tinh thần mình vô cùng suy sụp. Chuyện tình cảm của vợ chồng tôi chắc cũng như bao cặp vợ chồng khác, đều có nắng mưa vui buồn. Chúng tôi đến được bên nhau đều xuất phát từ tình yêu hai đứa. Những tháng ngày gần cưới là quãng thời gian đầy thử thách của hai đứa, khi tôi bị gia đình bên nhà em phản đối chuyện tiến đến hôn nhân. Do mẹ em cho rằng em sẽ khổ khi lấy chồng xa. Nhưng bằng tình yêu chúng tôi vẫn đến được bên nhau. Khoảng thời gian sau cưới cũng thật là cam go. Phần vì vấn đề tài chính, phần vì tính tình của tôi có phần khác xưa. Tôi vốn là con người nóng nảy, thấy việc gì vợ làm không hợp ý là rất dễ nổi cáu. Toàn chuyện dở hơi, cơm cà mắm muối, tôi không nghĩ mình lại thiếu kìm chế đến vậy. Nói ra cho đễ hiểu không phải tôi là người kiện sỉ. Chuyện tôi nổi cáu với vợ không phải là những chuyện động trời mà lại là mấy chuyện ăn uống của vợ. Vợ tôi vốn ăn uống có thói "ăn như trẻ con" ý là ăn uống gẩy gót mãi mới xong đc bữa ăn. Có khi bỏ bữa, vừa ăn vừa nằm. Về đồ đặc trong nhà không sếp gọn gàng. ..thế tôi lại mắng vợ. Thực tình chuyên chúng tôi căng thẳng cũng toàn là lý do trên. Đôi khi tôi không kìm chế đc nên có mắng vợ nặng lời. Vợ chồng mới cưới nhưng cũng mong chuyên con cái lắm...... rồi vợ tôi cũng mang bầu. Giờ đã đc 9 tuần rồi. Khi biết vợ mang bầu tôi cũng tìm hiểu qua sách báo nên cũng biết đc chuyện tính khí bà bầu thay đổi thất thường. Tôi biết điều đó lắm chứ. Công việc của tôi thời gian gần đây vô cùng bận rộn, sáng đi làm sớm,tối về muộn. Thời gian dành cho vợ rất ít. Vợ mang bầu tình hình ăn uống lại ảm đạm hơn xưa, phần lười ăn hơn. Tôi mua sữa bà bầu về cho vợ uống với hy vọng khi vợ không ăn đc sẽ uống sữa thì phần nào cũng tạm đủ dinh dưỡng trong quá trình mang thai. Vậy mà khi vợ không ăn uống đc tôi lại không biết đường dỗ dành khéo léo cho vợ ăn cố lại xoay sang mắng vợ ăn uống gẩy gót... Khi tôi nóng giận tôi không phải là con người hiền lành mà mọi người hay thấy... thật là vô cùng tệ hại. Tối hôm nay tôi cố ép vợ uống sữa vì tối vợ đã không ăn uống dc gì, ăn là đau bụng với nôn... tôi đã cố ép vợ uống không phải bằng hành động nhẹ nhàng mà là hành động mạnh tay (không đánh vợ đâu)... thật tình tôi chẳng muốn viết chuyện nhà lên đây đâu nhung vợ bảo là căm thù tôi. Thật là cay đắng quá.
Viết ra dài dòng văn tự quá. Làm sao để sửa đc tính nóng nảy đây. Khi thâm tâm tôi không hề muốn vợ phải chịu áp lực trong quá trình mang bầu thế này. Tôi thấy mình thật là tệ hại.