Bài này mình đọc được trên một fanpage facebook. Đúng là không ai yêu thương con bằng cha bằng mẹ!


Link bài gốc: https://www.facebook.com/topicamemo/photos/a.644291412354671.1073741828.636512649799214/791112034339274/?type=1&theater


Người bình thường thi đại học đã vất vả, người có bệnh trong người đi thi còn vất vả gấp trăm lần. Trong thời gian tham gia hỗ trợ các bậc phụ huynh đưa con đi thi, nhóm tình nguyện viên TOPICA Memo chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với bác Nguyễn Xuân Thanh - bố của em Nguyễn Thị Diễm - một thí sinh đặc biệt, em bị cận thị thoái hóa bẩm sinh không thể chữa khỏi, khiến em không thể nhìn được như những người bình thường.


Hằng ngày, em đi lại rất khó khăn, không nhìn rõ đường nên hay bị vấp ngã. Buổi tối bố mẹ không dám để cho em ra ngoài một mình. Lên lớp 12, vì cần ôn thi đại học vào buổi tối, em lại thương bố mẹ làm lụng vất vả cả ngày lại phải đưa đón, nên em quyết tâm tự đi. Hầu như tối nào đạp xe đi học về cũng ngã, phải nhờ bạn dẫn đi, được đoạn nào hay đoạn đấy. Nhưng chưa bao giờ Diễm nản chí và từ bỏ ước mơ trở thành sinh viên.


Ngày thi đại học, ai cũng lo lắng cho em. Em đọc đề chậm hơn các bạn, tô trắc nghiệm cũng phải mò mẫm, nhiều khi không nhìn rõ còn tô sai. Thế nhưng em vẫn thi đỗ đại học Nông nghiệp với số điểm khá cao 20 điểm.


Nhưng khó khăn mới chỉ bắt đầu. Đến giữa kỳ 1 năm nhất, vì nội dung học cần sử dụng máy tính nhiều, mà mắt em thì kém, thậm chí không nhìn rõ con trỏ chuột, em bắt đầu không theo kịp với các bạn trong lớp. “Nhiều hôm tôi gọi điện lên cho con, nó khóc vì hôm nay không kịp nộp bài cho thầy giáo, hỏi ra mới biết làm bài trên máy tính, nó nhìn không rõ làm mãi không xong“. Đến gần hết kỳ một, cảm thấy không thể theo được nữa, ở ngoài Hà Nội thì tốn kém mà không học hành được nhiều, thương bố mẹ ở quê vất vả, Diễm quyết định nghỉ học.


“Em nó học được, thi được thì chúng tôi cũng phải cố mà cho em nó đi học chứ. 12 năm đèn sách, thi đỗ Nông Nghiệp đâu phải đơn giản, tôi cũng động viên “con có thích học thì bố đóng tiền cho”, nhưng mà học máy tính nhiều, mắt kém không nhìn thấy màn hình, không nhìn thấy con chuột, chẳng theo được. Nghĩ học không tốt lại thương bố mẹ vất vả kiếm tiền đóng học cho nên em xin bố cho nghỉ. Thương con lắm nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao, học hộ con thì không được, đành cho nghỉ thôi. Lúc tôi động viên con, bảo thôi nghỉ học đi con, chứ con cứ ở trên đây vất vả bố mẹ ở nhà lo lắng lắm, thế là nó rớt nước mắt, nó khóc mình lại thương”, kể chuyện với chúng tôi mắt bác Thanh không khỏi đượm buồn.


Ở nhà với bố mẹ một thời gian nhưng Diễm vẫn không từ bỏ được ước mơ đi học. Năm nay, em lại xin bố cho đi thi đại học. Lại một lần nữa bác Thanh phải đấu tranh tư tưởng, không biết cho con đi học hay bắt con ở nhà là tốt hơn cho con. Nhỡ con lên Hà Nội học, xảy ra chuyện gì không may thì ân hận cả đời. Mà “không học thì chỉ có ở nhà cả đời thôi, nhà nông thì làm gì được. Công việc nhà nông vất vả em không làm được”


Lần này đưa con đi thi, ngoài việc mong con thi cử đỗ đạt, ý nguyện lớn hơn cả của bác là “Muốn em nó được nhà trường, xã hội quan tâm, cho em được hưởng chế độ ưu tiên sinh viên khuyết tật, mọi người giúp đỡ em nó học hành, cho em nó kiếm được công ăn việc làm. Thôi thì ở hiền gặp lành, em nó cố gắng quyết tâm như thế thì đi ra mong là sẽ được bạn bè thầy cô giúp đỡ, cho đỡ vất vả. Mình tốt, nhưng nhiều người còn tốt hơn mình. Hoàn cảnh này đúng là chẳng ai mong, mình mong giúp đỡ được người ta là thích nhất thôi, người ta giúp đỡ lại mình, tuy quý hóa lắm nhưng cũng chỉ là hoàn cảnh bắt buộc, ai cũng tâm niệm thế cả cháu ạ.”


Hy vọng rằng gia đình bác Thanh sẽ sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này, em Diễm sớm chọn được một trường Đại Học phù hợp cùng với sự giúp đỡ của nhà trường và toàn xã hội. “Camera đồng hành mùa thi” của Topica Memo sẽ tiếp tục giữ liên lạc với bố con em Diễm trong thời gian sắp tới.


Cùng đón chờ phóng sự ghi lại tâm trạng của các bậc phụ huynh trong thời gian chờ con làm bài thi được thực hiện bởi Topica Memo để thấu hiểu được tấm lòng của cha mẹ dành cho chúng ta để vững tin hơn các sĩ tử nhé.


☛ TOPICA Memo - học tiếng Anh miễn phí - đồng hành cùng sĩ tử:


http://topi.ca/donghanhmuathi


☛ Phiên bản cho iOS (Appstore): http://bit.ly/memoiOS


☛ Phiên bản cho Android (Google Play): http://bit.ly/memoGP


☛ Phiên bản cho Windows Phone: http://bit.ly/memowp