Lời đầu, chúc mọi người có 1 ngày cuối tuần vui vẻ!
Mình có 1 vài phần đề vấp phải trong cuôc sống mà không biết phải làm sao để có thể vượt qua, mình biết diễn đàn qua facebook lâu rồi, hôm nay mới có dịp nhờ mọi người đây ak
mình là nam, năm nay 25t, chúng mình yêu nhau từ 5 năm trước , và quyết định sống chung được hơn 2 năm rồi.
Cô ấy bằng tuổi mình. là người sống rất tiết kiệm,nên ít khi chơi bời tiêu pha lắm. Còn mình là người vui vẻ, sống hòa nhập với bạn bè, và cũng là đàn ông con trai nên mình cũng hay đi nhâu nhẹt với công ty,anh em này nọ, nhưng ít khi say vì mình uống khoảng 5,6 chai là về. chỉ hôm nào buồn chán mình mới uống nhiều. mà về là ngủ chứ không có quậy phá gì cả. Mình chỉ có 1 cái tật xấu là hay đi nhậu thôi. 1 tháng khoảng 2-3 lần. Nhưng ít ảnh hưởng tới tài chính lắm.vì thường dc công ty đưa đi.nếu có thì 100k-200k 1 tháng là cùng
cả 2 đều đã đi làm dc hơn 2 năm rồi. lương mỗi đứa tầm khoảng 6-7tr/tháng . cuộc sống nơi thành thị khá vất vả, nên cả 2 quyết định sống chung để tiết kiệm chi phí. Hôm nào đứa nào về sớm thì đi chợ nấu ăn,Mình con trai,tuy đi làm ngoài công trình vất vả nhưng nếu về sớm đều đi chơ nấu ăn cả,còn quần áo thì người về sau thường giặt.
Cô ấy làm văn phòng công việc cũng đầy áp lực, nên hay bị stress, vì vậy hay nhăn nhó. có những hôm mình làm về sớm nhưng vì làm ngoài công trình nắng gió cả ngày rất mệt nên mình không làm việc nhà,cô ấy thấy mình không làm lại nhăn nhó ngay.
có 1 hôm 2 đứa làm về cùng lúc, mình mệt quá ngồi suy nghĩ lung tung, cô ấy đi nhặt rau, mình ngồi 1 tí song mình đi bắt cơm , vừa bắt cơm xong, mình hỏi cô ấy : Em đang làm món gì đấy? cô ấy trả lời cộc lốc và mang vẻ nhăn nhó, mình thấy buồn nên vào giặt quần áo ,xong ra nấu ăn thay cho cô ấy đi tắm.mình buồn chẳng muốn nói chuyện. đến ngày hôm sau thì Hôm đó công trình hoàn thiện nên xếp có dẫn anh em công ty đi chơi, mình gọi cô ấy nói đi nhậu với công ty rồi, ăn trước đi.
Hôm đó vì buồn nên mình với cty nhậu xong thì đi karaoke cho vui, khoảng 22h cô ấy gọi hỏi mình sao chưa về, thì mình có nói là đi karaoke, cô ấy bắt bẽ mình sao không nói cho cô ấy biết, mình thì nghĩ khoảng 22h30 là về nên ko gọi. mình mới trả lời là : gọi làm chi? :Dthì cô ấy chữi mình là không phải con người là con chó:((:((. mình rất nóng tính, nhưng hôm đó mình về ngủ không có nói gì. và hôm sau mình lại quên luôn,mình bỏ qua không nói gì tới chuyên đó cả.
Vậy mà sau vài ngày cô ấy lại nhăn nhó tiếp. hôm đó mình về sớm là cuối tuần nên 2 đứa thường đi ăn ngoài. nên mình gọi cô ấy nói hôm nay ăn ngoài. Mình về sớm,tắm rửa,giặt đồ xong mình mở máy chơi games , khi cô ấy về thấy vậy nên nhăn nhó. Mình chẳng hiểu sao cả, y như kiểu cô ấy quản lý mình vậy.
- mình cũng chẵng khó chịu gì vì quen rồi. mình mối xuống nhà ngồi bấm điện thoại chờ cô ấy tắm xong đi ăn.
- xong cô ấy lại nhăn nhó nói tại sao lại vừa dùng máy tính xong lại dùng tiếp điện thoại. thế rồi 2 đứa cãi nhau.
- Mình hỏi chứ giờ làm gì khi đang chờ cô ấy về,dùng điện thoại lên fb có gì không đúng
- thì Cô ấy nói cô ấy thích nói.
Vì mình không muốn cãi nhau nên chiều cô ấy hết mức, Mình thì thường chọn yên lặng,Nhưng cô ấy vẫn cứ nói,cứ nói xoay quanh vấn đề đó hoài. và những lúc không kìm chế nổi thì mình lại to tiếng, rồi cuộc sống rơi vào bế tắc suốt. :((
chúng mình dự tính cuối năm nay cưới :p, Vậy mà giờ mình chán nản quá mọi người ơi. Không phải mình hết yêu nhưng vì cảm thấy ngột ngạt quá,cảm thấy mình bị coi thường.8-|
Mọi người tư vấn giúp mình có phải cô ấy bị stress hay vì em quá coi nặng vấn đề.? Và mọi người có thể chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình lên đây được không ak?