Mình kết hôn đã duoc 6,5 năm bao nhiêu sóng gió trải qua nhưng vì con vẫn cố gắng. Lúc mới cưới vc rất hp vi có những thư thách khắc nghiệt của 2gd mới đến dc với nhau. Trước khi đen với nhau ai cũng bảo mẹ ck mình rất ghê gớm và lắm mồm, bố ck thì say xỉn nhưng vì yêu a minh bỏ ngoài tsi hết. Cưới xong vc minh có 200 triệu minh mua xe tải 85 triệu voi xe máy thi vẫn còn 100 nhưng khong hiểu sao lại khong còn hỏi thi kêu vô chi phí đám cưới. Uh thì thôi ko còn vốn làm ăn có nhơ bo me minh vay giúp 100 thi bố me chồng lại vay của mình mất 80 mình cũng khong nói. Vấn đề ở đây là trong suốt thời gian mình có thai ba ko hê quan tâm đến cháu đích tôn khong mua gi tẩm bô ca ( chung 1 nhà). Mà lại ĐI cắt thuốc bo cho con rê xa 60 cây. Suốt ngày để ý mình làm gi sai để kê với chồng mình rồi khóc lóc kể tội mình. Chồng thi ban đầu thương mình nhưng mẹ khóc đàn ông nào cũng mủi lòng không hỏi mình chuyện đó có đúng ko đã chửi si nhục mình. Thời gian mình có thai mình như trầm cảm không muốn nói chuyện với ai. Sau khi sinh có lần vc mình cãi nhau lơn chung quy vi tiền thôi, lần đó mẹ ck mình nghĩ rằng csi nhau sẽ có cơ hội chia rẽ vc mình nên đã nghĩ cách là gia bộ làm mất tiền rồi đô cho mình lấy. Mình phải thê trước tô tiên và kêu ba thê ba ko dám, rất may lần này ck mình bênh mình nên ba quê kêu chắc nhầm. Còn rất nhiều việc mình bi oan nhưng mình đã thuyết phục được chồng ra riêng( ck minh va bo ck ko hợp). Có hoi lại số tiền đã vay thì ko chịu trả mình cũng chấp nhận ĐI vay họ hàng để làm ăn. Tóm lại là khi trả cũng mất hơn 20 triệu. Khi mình ở riêng cách 30 cây vẫn ko tha cho mình suốt ngày hỏi tiền để vay trong khi mình ko có co bữa cũng ko có tiền ĐI chợ mình kêu ko có thi chửi rủa mình tham muốn cho bo mẹ ck chết. Ngày đó ck mình còn bênh vực chửi mình. Có lần cãi nhau mình có nói ck là bám váy mẹ vậy mà dt về mec rồi ba gọi xuống chửi mình là con ăn tàn phá hại này no. Lúc đó như tức nước vo bơ mình nói lại là con chưa ăn gi của mẹ cũng chưa xài cái gi chi có mẹ lấy cua vc con thôi rồi ba tức. Sau họp mặt gd( anh em bên bô ck ai cũng ko ưa ba) thi bà chối là ko nói. Mình là con cái cũng bo qua đã ở xa 30 cây rồi mà cứ dt kêu ck mình chạy xe tải lên đó ĐI cho hàng hoài( môi lần ĐI cũng mất 500k) việc nhà thi bỏ đó vậy mà ba ko biết thương con trai lại ĐI bênh con rể, bắt ck mình phải đem đô này đô no cho thằng rể vi so nó ĐI nó mệt. Ck mình lần đó cũng tức va nói ba xem tôi ko ra gi ba biết so nó mệt tôi làm cho ba bà còn bắt tôi phục vu no, no biết mệt tôi ko biết mệt ha. Thi ba kêu là a mà ghen ti với e ut rồi lại khóc. Ck mình cứ thấy mẹ khóc lại thôi. Con e ck thì nói với ck mình là a ko dạy dc vk thi để tôi dạy cho( ck mình nói lại la e tao đang noi vậy đó). Mình cung cho xem no day thê nao ma ko thấy noi gi trước mặt van ngọt lắm sau lưng thì nói xấu du điều. Còn mẹ ck mình thấy ck mình thân oi bo me minh ,( vi trong thời gian ở riêng bố mẹ mình giúp do rất nhiều) thi tức tim cách chia re rồi bịa chuyện nói xâu mẹ minh với ck mình. Nguyên van mẹ minh nói với ba là hưng( ck mình) chạy xe âu lắm a khuyên con chạy chậm thôi chư ông nha tôi( bố mình,) csn thân vậy con bị tông xe nữa. Vậy mà mẹ ck lại xuyên tạc là thằng H ĐI ko cân thân làm hư thắng xe( bữa đó muon xe tải bố mình,) nên ông mới bị tông xe. Ck minh về chửi minh nói mẹ mày nói xâu tao với me tao rồi mình dt lên cho mẹ minh hỏi mẹ ck thì ba kêu chắc nghe nhâm. Từ đó trơ ĐI ck va bo me mình co khoảng cách