ôi giời chuyện muôn thủa các mẹ ạ. lên đây bán than tí các mẹ có ai gặp phải vỏ dưa vỏ dừa như mình không. chuyện là mình lấy c được 4 năm rồi nhưng mà không hợp bmc vì mình ở phố lại lấy c nhà nông ôi nói thật mình cũng chẳng làm đươc công việc như của họ và giờ mình ở nhà chăm con thôi , nhưng mà khổ nỗi ông bố c lại tai ương ghê gớm ( bồ bịch giai gái , bẩn tính ) chuyện gì cũng xăm xoi . mình thì đang chờ ra ở riêng ôi khổ ghê các mẹ ạ kể ra thì dài bắt tội các mẹ đọc , thôi lấy ví dụ điẻn hình như tối nay con mèo nó vào nhà thì bc ( bố chồng ) đuổi nó ra xong ko nhốt nó xuống bếp xong lúc m ra cửa nó theo vào luôn xong bc bảo như này chứ : đã cho nó ra rồi lại mở cửa để nó vào , lúc m ra xong đóng cửa vì trời lạnh mà ông bc lại bảo như này chứ không mở ra cho nó ra lại đóng vào . nhưng mà m lại k thèm cãi cũng chả thèm bảo gì. kệ cho tức các mẹ ạ. vào đây chém chuyện tí xả street các mẹ ơi


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Chocunnhaminh