Sinh con không có ông bà trông giúp, phải nghỉ làm để trông con. Stress quá, có mẹ nào đồng cảnh ngộ vào đây nhé!
Chào các mẹ, mình sinh con đầu lòng, ông bà bên nội thì già cả, ông bà bên ngoại thì bận nên chẳng ai giúp trông bé được. Mình phải nghỉ làm ở nhà chăm bé, bé được hơn 8 tháng rùi, đang tính ở nhà khi nào con được 1 năm thì đem gửi để đi làm. Ở nhà gần 1 năm cả ngày chỉ quanh quanh cho con ăn, tắm, ngủ mình thấy stress quá. Thèm được đi làm lắm rùi, ở nhà thì chẳng có việc gì để làm thêm cho đỡ buồn cả. May có webtretho để thỉnh thoảng tranh thủ lúc con ngủ vào hóng hớt đọc chuyện của các mẹ, chat chit cho đỡ buồn. Mong thời gian trôi thật nhanh....:-?:-?:-?