Chào tất cả các mẹ trên diễn đàn, sau một thời gian tham gia webtretho e thấy trong mục tâm sự gia đình thì những topic các mẹ, các chị than thở, phiền muộn về mẹ chồng là rất rất nhiều, có lẽ chỉ nhiều sau topic về chồng ngoại tình. Thực sự, đọc các topic ấy thấy thương cho những chị em phải chịu khổ sở vì mẹ chồng nhiều lắm. Tự hỏi mình rằng nếu không may mắn gặp được mẹ chồng tốt, không có điều kiện ở riêng hay không muốn ly dị chồng thì chúng ta sẽ phải sống trong uất ức, mệt mỏi cả đời vì mẹ chồng sao. Em đã thấy có 1 mẹ để chữ kí là nếu không muốn chịu cảnh mc-nd thì lấy chồng mồ côi ấy. Đọc thấy thật là chua chát..


Con dâu cũng là con người, bố mẹ phải vất vả nuôi nấng, dạy dỗ mới trưởng thành để về làm vợ, làm con cho gia đình họ chứ có phải từ dưới đất chui lên, trên trời rơi xuống đâu mà suốt ngày hoạnh hoẹ, làm khổ người ta chứ.


Đa phần chị em chúng ta đều lấy chồng vì yêu. Và khi đã yêu một người, chúng ta thường muốn yêu quý cả những người thân thiết, ruột thịt của người đó. Có lẽ chẳng có chị em nào lấy chồng mà muốn gây sự, xa cách với mẹ chồng cả. Chúng ta luôn cố gắng để đối xử tốt, để có thể hoà hợp và yêu quý được mẹ chồng với hy vọng rằng mình cũng sẽ được yêu quý, được gần gũi từ phía mẹ chồng, để chồng cũng không phải áy náy khi đứng giữa một bên là mẹ, một bên là vợ , nhìn những người mình yêu thương lại ghét, hờ hững với nhau..


Em vừa đọc được 1 bài trên trang báo mạng, viết về 1 chị sinh vừa mới sinh con, mẹ đẻ vì biết nhà thông gia tiết kiệm sợ con gái không được chăm sóc chu đáo nên thường mang đồ sang cho con khi thì bát cháo, ít hoa quả. Một hôm nhân lúc bà thông gia đi vắng, bà mẹ mang sang cho con gái 1 bát cháo. cô con gái ăn cháo, khen " ngon quá mẹ ạ" thì bà mẹ chồng về, thấy vậy thì hờn mát, nói mỉa " con dâu thích ăn gì thì cứ bảo mẹ, không phải phiền đến bà thông gia làm gì..." đọc mà thấy ức chế quá, con gái người ta đẻ ra về nhà chồng rồi thì coi như vứt đi đấy à? haiz, mẹ con ruột thịt muốn chăm sóc nhau mà còn phải dấm dúi, lén lút như thế nữa. Cái cuộc đời này thật nhiều ngang trái, bởi vậy, nếu có con gái thì mình càng thương con hơn, con gái đi lấy chồng rồi lại càng thấy thương bố mẹ đẻ nhiều hơn..