Rắc rối với má chồng ngay ngày đầu tiên về làm dâu, có chị nào giống em.
Mình lập gia đình đã 10 tháng, khi quen ox mình thấy má chồng mình rất hiền và dễ thậm chí mình còn nói má chồng còn dễ hơn má mình nữa. Mình thầm nghĩ chuyện làm dâu với người má chồng như vậy sẽ ko quá khó mà ngược lại còn thấy thoãi mái cho mình, Nhưng trên đời ko có chuyện gì đúng như mình nghĩ cả, ngày đám cưới, ngay buổi chiều hôm đó má chồng và dì chồng tụm lại khui tiền mừng không biết bà có biết chuyện hay cố tình mà khui luôn tiền nhà gái cho mình (bên nội ngoại của mình cho và cả tiền nộp tài ba má mình cũng ko lấy mà cho luôn tụi mình), bà tính giữ riêng và tính luôn tiền bên nhà gái cho mình vào tiền trả nhà hàng và những thứ linh tinh bên nhà trai, mình biết chuyên và gọi ox nói má chồng mình trả lại cho mình, mình nói tiền mừng bên nhà trai mình ko quan tâm bao nhiêu và cũng ko muốn lấy chỉ yêu cầu trả lại cho mình số tiền mà bên nhà mình cho mình thôi. cuối cùng má chồng mình cũng trả lại nhưng bà ko trả hết mà đành đoạn lấy 10 triệu mà lúc sáng rướt dâu bà đã bỏ nộp tài cho nhà gái (số tiền đó ba má mình cho mình luôn), bà nói là lúc sáng bà mượn người ta giờ đi trả cho người ta, mình nghe mà ứa nước mắt, mình ko ngờ má chồng lại như vậy, từ đám hỏi tới đám cưới tụi mình đều chuẩn bị tất cả thậm chí cả trang sức tụi mình cũng mua cho bà đeo vô cho mình, bà chỉ cho mình đc sợi dây chuyền, mà chồng mình là con trai một má chồng mình tệ đến nổi ko lo đc đám cưới cho chồng mình hay sao, mình nghĩ sao bà tệ thế. Từ ngày đó mình rất hận má chồng mình dù bà có ngọt ngào với mình, trước mặt mình mẹ mẹ con con nhưng mình buồn trong lòng vô cùng. Tụi mình đám cưới xong ko lời đc đồng nào mà thậm chí còn nợ tiền NH, giờ lại thêm nợ nữa, lúc đám hỏi tụi mình ko có tiền ox mình có nhờ má chồng mượn dùm tụi mình 30tr mà mãi đến đám cưới xong tụi mình chưa trả đc, tháng 8 vừa rồi má chồng mình nói người ta đòi nên chồng mình nói ráng chạy tiền trả người ta, mình cũng ráng chạy đi mượn cuối cùng cũng trả đc, tụi mình vay mượn trả nợ giờ lại nợ tiếp mà vừa rồi má chồng mình làm sinh nhật mình nghe mấy dì bạn má chồng nói tháng 11 này mấy dì và má chồng mình đi Hàn Quốc chơi. Mình nghe mà muốn điên cái đầu, con trai và con dâu cưới xong ko dám đi du lịch, tiền thì ko có không khi đó má chồng mình biết tụi mình vay NH trả nợ ko cho 1 đồng mà giờ đi chơi nước ngoài, mà đâu phải đi Hàn Quốc ko đâu, trong lúc tụi mình vay NH dồn tiền chuẩn bị đám cưới thì bà má chồng thì đi HongKong chơi, mình ko biết dùng từ gì về má chồng mình nữa. Mình biết là bà có tiền thì bà đi mình ko cho tiền thì mình ko có ý kiến, nhưng vấn đề ở đây là ba vô tâm wa, bà biết rõ là con mình ko có tiền phải vay NH, nếu là bà mẹ có trách nhiệm thì cho con mình 1 ít trả nợ đằng này có tiền trong NH để dành đi chơi nước ngoài, mình biết là bà có tiền trong NH vì lúc bán đất ox mình có nói cho mình nghe là bán đc bao nhiêu, mà má chồng mình thì lại nói với mình là bà bạn cho má mượn 100tr để đi Hàn Quốc, nghe mà nực cười chẳng lẻ mình nói "con đâu có xin tiền của má, đâu cần phải nói xạo với con chi cho mệt". Mình không thương má chồng mình chút nào may mà mình ko ở riêng, vợ chồng mình sống với nhau vui vẻ lắm, nhưng mỏi lần nhắc tới má chồng là mình lại bực mình ko vui nổi. Dù ở gần nhà mình cách nhà chồng chỉ chừng 6km, và dù mình đi làm và đi chợ gần nhà má chồng mình cũng ko ghé, khi nào có chồng mình mới về, chồng mình nói trưa đi là gần nhà sao ko ghé về ăn cơm với má, mình giả vờ nói trưa em về đó ko nghỉ trưa đc nên mình ko về, mà thật ra mình ko nói chuyện đc với má chồng, khi nào có dượng ở nhà thì còn đỡ mình nói chuyện với dượng còn khi có 2 má con mình chẳng biết nói gì với má chồng, mà thật sự mình cũng ko thích nói chuyện vì bà chuyên nói 2 lời, nói với mình thì nói khác mà nói với chồng mình thì nói khác dù đó là cùng 1 chuyện, nên mình dè chừng lắm, hầu như về nhà chồng ai hỏi gì thì mình nói, giao tiếp bình thường chứ mà ngồi 8 chuyện với nhau thì mình ko bao giờ. Mình cũng ko quan tâm đến chuyện nhà chồng, ai có chuyện gì nói với mình thì mình dạ cho qua chuyện chứ cũng chẳng dám bàn vô mà cũng ko quan tâm lắm trừ khi có chuyện đụng tới mình, mình thấy sống như vậy cho im chuyện. Má ruột mình thì thấy mình ít về thăm má chồng (ở gần nhưng hình như 1 tháng rồi mình ko về) nên cũng la nói mình bỏ qua mọi chuyện đi, tiền ko quan trọng đâu, thật sự mình ko yêu thương hay lo lắng cho má chồng đc, thậm chí mình không buồn nhắc tới má chồng mình, nhưng mình cứ nghĩ đến má chồng ko lo gì đc cho ox, trong khi con thiếu thốn thì bà có tiền đi nước này nước nọ, mình ghét lắm, gia đình mình cứ bảo mình bỏ qua mọi chuyện nhưng mình ko là đc. Nhưng mình lại sợ mình ko quan tâm thì sao này con mình cũng sẽ đối với mình như vậy. Mình thật sự nản.