Bài viết cho một chiều trời mưa tầm tã ngày thứ sáu mùa thu


Trước khi đọc bài viết này, bạn có thể giả vờ nhìn xuống và note vào


Bài viết chỉ dành cho những người phụ nữ biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình hoặc dành cho những người đàn ông biết trân trọng phụ nữ.


Bài viết là động lực giúp cô gái bé nhỏ như tôi đang từng bước thực hiện ước mơ cho dự án “ vì phụ nữ đáng được yêu” của mình.


Mỗi ước mơ đều bắt đầu bằng một bước đi nhỏ, bạn có sẵn lòng dõi theo tôi không ?


Bạn đã ăn gì chưa ? Tôi có một cô bạn thân và tôi yêu slogan của cô ấy “ thế giới thì quá nhỏ còn em thì quá to “. Ăn là niềm đam mê của chị em chúng ta và là nỗi ác mộng của phụ nữ chúng mình. Bạn có biết sau 25 tuổi, chúng ta được tạo hóa tặng thêm 0.5 kg cân nặng mỗi năm bù đắp cho những hy sinh thầm lặng . Thế nên ngoài công việc, chế độ ăn uống phù hợp, bạn nhất định phải tập luyện một môn thể thao đấy nhé.


Tôi cũng đã rong ruổi tìm hết các thể loại tennis, golf, bóng bánh ( nói hoa ngữ thôi ) hay đơn giản là đăng ký đến các phòng tập gym và a dua chạy bộ đi tập thể dục…tất cả đều làm hết, chỉ có điều sinh vật lười như chúng ta có bao giờ thực hiện quá 3 lần như trên nếu không có quyết tâm và động lực lớn.


Vì thôi lang thang, ta nên đi du học cho oách, tìm được “ nàng “ tại Mỹ ,” nàng” dĩ nhiên không phải là chiếc son Bou huyền thoại đang làm mưa làm gió. Nàng cũng tròn và nàng đang là xu hướng cho những “ thiên thần “ được gọi tên mỹ miều “ phụ nữ “.


Bây giờ, một mình thôi , lúc nào cũng được ta có thể tập với “ nàng”. Nâng lên, hạ xuống, lắc qua lắc lại, tung rồi hứng, hứng rồi tung. “ Nàng “ cũng có 4kg thôi, cũng đáng yêu để ta có thể gọi bằng một cái tên cúng cơm nào đó.



Trước khi bật mí "nàng" là ai, tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện mà tôi cũng không biết là chuyện vui hay chuyện buồn.


Ngày tôi 22 tuổi, tôi bước chân qua ngưỡng cửa đại học, và bắt đầu đi tìm công việc đầu tiên cho bản thân. Tôi sống đơn giản, chỉ ao ước là có một công việc bình thường đủ sống, hạnh phúc với người yêu lúc đó của tôi, và đi làm 1-2 năm thì cưới, an nhàn với tôi chính là hạnh phúc.


Thế nhưng khi tôi đi làm, người yêu tôi cũng đi làm. Bước ra cuộc sống tiếp xúc với bao nhiêu loại người, tôi nhận ra bản thân mình chỉ là một con vịt xấu xí đúng nghĩa. Tôi béo, béo quá mức so với chuẩn mực của một cô gái 22 tuổi nên có.


Người yêu tôi cũng nhận ra điều đó. Và tất nhiên, tôi nhận ra là khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn. Anh ấy không dẫn tôi đi chơi cùng, không giới thiệu với bè bạn, không chia sẻ ảnh như trước nữa. Và rồi chúng tôi chia tay nhau. Âu cũng là cái kết có thể dự đoán trước.


Bạn bè người thân đều an ủi tôi, rằng nó là thằng đểu, chẳng ra gì, có mới nới cũ. Nhưng tôi không nghĩ thế. Rõ ràng ở đây lỗi là do tôi. Ai bảo béo, lại xấu nhưng vẫn không chịu thay đổi?



Thế là tôi thay đổi. Và tôi thay đổi thật khi tôi gặp "nàng".



Vậy muốn biết “ nàng “ là ai, “ nàng” đã giúp ta tự tin ăn uống, rèn luyện thân hình khỏe mạnh, quyến rũ. Với “ nàng “ 30 phút mỗi ngày chúng ta sẽ thực sự hưng phấn không ngờ đấy.


Click vào đường link và hãy dùng thứ còn lại trong túi bạn mà tôi đã chia sẻ ngay đầu bài viết, ủng hộ “ nàng” cho nàng biết bạn cũng sẽ khỏe mạnh và đẹp như “ nàng” .


Cảm ơn các bạn đã đọc đến đoạn quan trọng và hấp dẫn nhất. Tay phải của bạn, click vào đường link màu xanh nhé.
http://bit.ly/giamcanfr


Hãy gặp nàng cùng tôi nhé.


Yêu các bạn những người phụ nữ đáng trân trọng của cuộc đời tôi. Vì bạn tôi thấy yêu bản thân mình mỗi ngày.