Phát hiện chữ xăm trên cánh tay của người yêu (sắp cưới)
Chào các anh chị, hôm trước em có hỏi về vụ chỗ ở sau khi cưới, vụ đó chưa giải quyết xong giờ lại có thêm 1 vấn đề khác mà em chưa biết nên làm thế nào. Mong các chị tư vấn cho em với nhé.
Em và người yêu em quen nhau được 1 tháng thông qua giới thiệu từ 1 người bạn. Hiện nay bọn em quyết định đi đến hôn nhân do em cảm thấy anh ấy là người hiền lành, tốt bụng, có trách nhiệm và quan trọng là em cũng yêu anh ấy, và anh ấy cũng nói là rất yêu em, và bọn em cũng đã đến độ tuổi phải lập gia đình rùi. Anh ấy cũng có kể sơ qua về 1 vài mối tình trong quá khứ nhưng đều không đi tới đâu do không hợp hoặc do anh ấy bị bạn gái phản bội, lừa dối. Em cũng không quan tâm tới chuyện quá khứ lắm, miễn là hiện giờ anh ấy thật lòng yêu em là được. Nói chung mọi chuyện tính đến nay đều khá tốt đẹp.
Hôm qua bọn em đi ăn lẩu với nhau, do lẩu nóng nên anh ấy xắn tay áo lên hơi cao (anh ấy hay mặc áo dài tay), thì vô tình em nhìn thấy trên cánh tay anh ấy có 1 chữ xăm gì đó, em liền lôi tay anh ấy lại nhìn thì đó là chữ "HẬN". Em rất bất ngờ, cũng chỉ chọc anh ấy là anh hận ai mà ghê thế, thì anh ấy chỉ trả lời là chuyện quá khứ thôi, hồi đó tuổi trẻ nông nổi nên giờ để lại vết tích, em đừng để ý làm gì. Sau đó thì em không nói gì nữa nhưng tối về em cứ băn khoăn suy nghĩ mãi. Giờ em mới để ý là mấy lần gặp nhau anh ấy toàn mặc áo dài tay, không biết có phải anh ấy muốn dấu hình xăm. Thú thật là em vốn không có thiện cảm với những người xăm mình, nếu xăm nghệ thuật thì còn được chứ đằng này lại xăm 1 chữ ghê thế. Em nghĩ chắc là do anh ấy hận tình, nhưng em cũng thấy sợ lắm vì em vốn ghét ai có tính thù hận dai. Chuyện đó xảy ra lâu rùi sao anh ấy vẫn chưa xóa hình xăm, hay là vẫn còn "hận", mà thà anh ấy xăm ở đâu khó thấy, đằng này xăm lên cánh tay ngày nào cũng phải thấy nó thì làm sao quên được chuyện quá khứ. Có phải yêu càng nhiều thì hận càng nhiều? Em thấy thất vọng lắm, nhưng vẫn còn yêu nên không biết làm thế nào.
các chị cho em hỏi là liệu người đàn ông khi làm như vậy thì họ có thật là 1 người hiền lành không, liệu vết xăm có xóa được không, và liệu em có nên kêu anh đi xóa không hay là lờ đi xem như không quan tâm tới nó?