Em mới lấy chồng được 1 năm thôi , 2 vợ chồng e sống chung với bố mẹ chồng . Trước khi lấy nhau a ấy có công việc và cũng rất chăm chỉ nhưng lấy nhau xong được 1 thời gian a ấy tự nhiên thờ ơ với e rồi lười biếng không chịu đi làm. Bố mẹ chồng e vì thế mà nói a ấy rất nhiều nhưng a bỏ ngoài tai . Đỉnh điểm là hôm nay mẹ chồng e có mắng và đánh a ý chỗ đông ng. A ý vì thế mà lấy quần áo bỏ đi . E nt gđ a cũng chỉ bảo e về nhà mẹ đẻ ở. E rất buồn k biết khuyên chồng sao nữa , e cũng sợ tâm trạng ảnh hưởng tới đứa con trong bụng e