Phải chăng bản tính con người không thể thay đổi???
Là một người đã từng thất bại trong hôn nhân và một mình nuôi con trong 4 năm qua. Mình dường như không còn muốn tin vào cái gọi là hạnh phúc của tình yêu nữa. Nhưng cái gì đến nó vẫn sẽ đến, mình đã quen anh một người đàn ông cũng từng thất bại trong hôn nhân.
Anh làm lái xe và hơn mình 6 tuổi (mình 27t ). Anh có một cô con gái 4 tuổi, anh và con gái ở cùng với bố mẹ anh. Khi bắt đầu quen anh mình đã được nghe rất nhiều chuyện không mấy tốt đẹp của anh (nhà cậu mợ mình gần nhà anh nên đã nói cho mình biết). Nhưng mình chẳng mấy quan tâm, vì mình nghĩ con người ta rồi ai cũng sẽ thay đổi và mình sẽ cố gắng để làm được điều đó. Sau 6 tháng quen nhau, mình và anh quyết định về sống cùng nhau. Và bắt đầu từ đây anh không còn xưng hô với mình là anh - em hay vợ - chồng như lúc trước nữa, mà thay vào đó là mày - tao. Nhiều lúc mình và anh ngồi nói chuyện với nhau, mặc dù không có chuyện vì to tát vậy mà anh quay ra chửi mình được ngay. Về sống với anh, mình như thành người chuyên sai vặt của anh, nào là " đi mua cho tao bao thuốc", " đi mua mấy ói thuốc lào", "đi mua bánh batiso đi"... Nếu như không đi thì mình lại được nghe anh chửi :). Có hôm anh đi làm đêm, sáng về ngủ. Trưa mình nấu cơm xong gọi anh dậy ăn cơm thì được nhận từ anh "Mẹ mày để yên cho tao ngủ ". Lần sau mình không gọi nữa rồi đi chơi đến muộn về lấy điện thoại của anh xem thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, mình gọi anh bảo " có ai gọi cho anh đấy", anh ấy cầm máy và chửi luôn " đmm, mọi hôm thì gọi dậy, hôm nay làm cái gì mà không gọi? Cút mẹ mày ra ngoài kia". Ôi!!! Thật sự mình cũng chẳng biết sống như thế nào nữa. Thật sự từ lúc đến với anh mình thấy mình sao mà có thể nhịn giỏi đến vậy.
Có hôm anh cầm điện thoại của mình rồi tình cờ thấy có cuộc gọi nhỡ từ số lạ, anh gọi lại ngay và giả giọng con gái, bên kia tưởng là mình nên hỏi "Em đang ở đâu đấy?". Anh trả lời luôn "Em đang ở phòng". Bên kia chêu bảo " thế em mở cổng đi anh đang ở ngoài cổng đây". Thế là anh tắt máy luôn. Khi mình vào thì ăn ngay một cái tát mà không hiểu vì sao, xong anh bắt mình gọi lại xem là ai. Và mình có gọi lại và nói chuyện trước mặt anh, anh cũng đã biết đấy chỉ là một người bạn đùa mình, vậy mà anh vẫn chửi mình thậm tệ. Trong khi đó anh luôn nhắn tin và gọi điện với một người mà còn gọi nhau là vk vk với ck ck. Mình hỏi anh thì a bảo vớ vẩn rồi xóa hết đi. Mình cũng từng lấy số gọi để xem là ai thì chị đấy bảo "Bạn bè đùa với nhau không được à?". Ngày nào cũng vậy, anh không gọi thì chị đấy gọi, đi làm đêm thì nhắn tin cả đêm. Càng ngày anh càng bộc lộ rõ bản chất của mình, anh mải mê cờ bạc không thiết gì đến con cái rồi gia đình. Không có tiền thì anh cầm cắm điện thoại và xe máy. Và giờ mình còn mới phát hiện ra là anh còn chơi cả " đập đá" nữa.
Thật sự mình cảm thấy rất chán, nhưng giờ mình không biết phải làm sao cho đúng nữa, vì mình mới biết là mình có bầu...haizzzhaizzz!!!