hình ảnh
hình ảnh
Nguồn chủ ảnh thờ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61557911668499
Nguyễn Ngọc Bảo Châu (2008) sinh ra và lớn lên ở ... Đắk Lắk bỏ qua về giới thiệu tôi sẽ nói đến nhân cách làm người của cô ta. Năm cuối kì I lớp 11 tại ngôi trường Lê Hồng Phong thân yêu cô ta được cô dạy tiếng anh giao làm leaders chỉ đạo tổ I làm powerpoint thuyết trình, sau đó cô ta có nhận đảm trách làm 1 phần powerpoint, câu chuyện bắt đầu từ việc cô ta dùng bộ não fucking thiên tài để trốn tránh trách nhiệm làm 1 phần powerpoint cô ta lên google gõ gamma ai (AI chuyên làm powerpoint free) xong tạo tài khoản rồi kêu nó làm giúp vài slice powerpoint nhìn nhựa hết cở (cụ thể là 8) sau đó giao lại cho bạn K và bạn H làm (2 bạn ấy làm quái gì có laptop hay pc mà làm???) nối theo slice cô ta dùng AI chứ khong phải cô ta làm vì cô ta khôn như ặc mà ép H và K phải lên nét làm hết phần còn lại (đâu đó 35 slide khong tính 8 slice của cô ta làm ) rồi tới lúc làm xong trong đầu đã muốn kick cô ta ra rồi vì vô trách nhiệm đến cả nội dung cũng dùng AI viết copy paste lỗi từ ngữ tè le + nội dung xàm hết cở. Chuyện gì đến cũng sẽ đến tới lúc thuyết trình tổ thì khong có tên cô ta thì cô ta nhảy đành đach rơi lệ các kiểu không khác ăn vạ cả để muốn có 1 phần (thật ra có cái coin card nè em) buộc tổ phải cho cô ta vào, được như thế cũng khong biết ơn tổ với bạn H với K còn đi nói xấu bạn H và K nữa
Tổng kết lại đây là sự ví dụ về 1 động vật hiếm có cần được bảo tồn + với nó xàm vcl
                                                                                                                        >.Hết