Chào các bố các mẹ !


EM là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học tại Hà Nội . Bản thân em chưa lập gia đình , Nhưng em lại là sản phẩm lỗi của một cuộc hôn nhân tan vỡ khi còn bé xíu . Những ngày gần đây , em thấy cái tuổi thơ của mình quay về và khắc nghiệt hơn gấp ....10 lần !


em xin kế đầu đuôi thế này . EM có đứa bạn thân bằng tuổi đang là sinh viên . Năm ngoái , bạn em kết hôn . Anh chồng là lập trình viên sn 90 , Hai đứa cươi vì có em bé sớm . 6 tháng sau hôn nhân thì bé gái ra đời , em đc làm mẹ đỡ đầu của cháu . Vẫn biết làm dâu chăm ngàn điều khó , và nhà chồng cũng nói con dâu ít tuổi nên sẽ bảo ban dần .... . Em xin nói thật chứ bản thân em và bạn em đều là con nhà khá giả , em đến ăn cá còn có ng gỡ xương , cả đời em đến h em mới phải lau nhà . Bạn em thì khá hơn , nó biết nấu nướng , biết dọn dẹp ., biết giặt đồ . 19 , 20 tuổi đầu làm dâu rồi con nhỏ , rồi đi học . dù thế nào vẫn cứ là một đư 20 tuổi , bạn em nhiêu lần tâm sự với em lúc vợ chồng còn hạnh phúc " nhiều lúc t không biết ý , t bị nói , t cũng xuống nhận lỗi rồi chẳng bao giờ giám thế " . Thời gian đầu mới sinh , bạn em ở nhà chồng , nhưng em cũng không hiểu sao mẹ đẻ lại phải đến ở cùng ông bà thông gia để rửa bát kghi mà ông bà thông gia ngồi xem TV . COn nhỏ nên quấy khóc thì bố chồng chửi " cái loại vụng thối vụng nát , bố mẹ mày ko biết dạy mày " rồi rất nhiều lần ông bà nội chửi con dâu nhưng lại động chạm đến ông bà ngoại . Thậm chí bà ngoại ở đấy vẫn đc nghe đêu . Bà ngoại của bé có lần tâm sự với em thế này " cháu ạ , con mình về làm dâu ăn đời ở kiếp với ng ta nên bác nhịn . Chồng bạn e đi làm tối mới về nên cũng ko hề hay biết . Được một thời gian thì anh ta cãi nhau với bố mẹ vì nhiều mẫu thuẫn từ trước nên dọn ra ngoài thuê phòng hai vợ chồng ở , bà ngoại lên trông cháu giúp đỡ 2 VC . Em có sang phòng một lần , thấy đầy đủ tiện nghi lắm . Thấy bạn e hạnh phúc em cũng mừng .


Có rất nhiều thứ từ trc giờ hai bên không vừa ý nhau . Thế rồi đến hôm trước , bạn em đi làm tóc xoăn , cũng 2tr cái đầu ấy . Về bị chồng chê bắt đi ép thẳng , rồi cuối cùng thì bạn em cũng qua công ty chồng lấy tiền đi ép lại , nhưng bạn em lại để xoăn phần đuôi một xíu . Thế là tối về anh CHồng ko vui vẻ gì , rồi chẳng biết thế nào đến tối bạn em lại quấn lô , thế là anh chồng giận , vào em thì đúng là em cũng tức . Bạn em thế là sai , anh chồng đi ngủ trc , em xin trích nguyên văn lời anh chồng kể với em thế này " anh đang ngủ thì mơ màng thấy vợ anh cầm tay anh làm gì đấy , anh chỉ theo phản xạ giụt tay lại rồi quay mặt vào trong ngủ tiếp , lúc nửa đêm a dạy thì thấy vợ anh đang nằm quay lưng lại với anh , anh bực lắm , rồi anh nghĩ còn cái dự án đang làm dở ở nhà , với lúc chiều chị anh điện bảo cháu ốm đi viện nên anh dậy ămcj quần áo về tahwngr nhà , lúc ấy bà ngoại ngủ rồi nên a ko tiện chào , một tuần liền anh bận bịu với dự án nên cũng quên hỏi thăm con , tại anh quá tin tưởng và yên tâm vì có bà ngoại và vơ anh chăm con rồi . " Thế đấy ạ , em ko cố kể thành giọng điệu bênh vực bạn em , em lấy nguyên lời anh chồng . Bỏ một tuần ko về , không gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm con , không gọi xin phép bà ngoại , không gì cả . Anh chồng bảo rằng " anh muốn vợ anh đẹp , " " anh đi không gọi về là anh sai , anh ko gọi cho bà ngoại là anh sai , anh biết anh sai a nhận lỗi " chỉ thế thôi , ngoài câu anh nhận lỗi nói với em ra , anh chồng ko xin lỗi vợ . Bạn em tính trẻ con hiếu thắng , theo lịch là cuối tuần sẽ đưa con về nhà nội , nhưng vì giận chồng nên gọi điên xin phép mẹ chồng đưa con về ngoại chơi . Mẹ chồng cũng ậm ừ đồng ý , thế rồi không hiểu thế nào , bố chồng không đồng ý , mắng mẹ chồng , mẹ chồng lại gọi điện mắng bạn em , 2 mẹ con đang nói chuyện thì bố chồng ở ngoài nói vọng vào " Bố mẹ mày không dạy đc mày à ? " lúc ấy thì bà ngoại lại ngồi ngay cạnh nghe thấy . thế là bao nhiêu xỉ nhục từ trc đến h trào lên , ông bà thông gia chửi đã đành , đến tahwngf con rể nó cũng đi giữa đêm vì 2 vợ chồng giận nhau , bà còn ở lù lù ấy mà ko đc một câu nói . bà ngoại lấy điện thoại nc vs bà thông gia , nói nhiều hơn bt , hai bên cùng nói . Ấy thế mà bà thông gia về bảo anh con trai là bên ấy chửi nặng lời làm bố mẹ không nói được câu gì !Bà ngoại gọi điện cho anh chồng đang ở công ty , măng chửi gì đấy một trận , và xưng mày tao . đúng là nóng giận thì lời nói không được đẹp , rồi bà ngoại bảo chúng mày không ở đc với nhau thì ly hôn đi ! Anh chồng bây giờ vẫn đi nói khắp nơi rằng bà ngoại xưng mày tao với anh nhưng anh vẫn một điều mẹ 2 điều con và bảo mẹ có giận gì thì cũng đừng đổi cách xưng hô như thế . em xin nếu ý kiến cá nhân thế này " dù gì thời điểm ấy mẹ vợ vẫn là mẹ vợ , hay anh chồng cũng muốn chửi lại ? cái việc vẫn phải một điều mẹ 2 điều con là chuyenj đương nhiên ! ,bạn em về làm dâu thì cũng thươnf xuyên được bố chồng " mày tao " đấy thôi .Rồi không hiểu anh chồng ngồi giữa cty bật loa ngoài để tìm sự đồng cảm hay thế nào mà anh ấy bảo "mẹ vợ anh gọi điện đến nói anh không ra gì để cả công ty giờ nghĩ anh là thằng thế này thế kia " em nói thật chứ gọi di động thì ai nhận cuộc gọi ng ấy nghe , không tựu mình vạch áo ra thì ai biết . rồi lại trách mẹ vợ !


Bạn em cũng bảo với chồng " anh Viết đơn đi tôi ký " .


Tất cả những điều này là em vừa đc nghe kể vừa tận mắt thấy một số thứ .


cho đến hôm Cn vừa rồi , bạn e bảo vè nhà chồng cùng bạn em để nó dọn đồ , em vẫn nghĩ làm căng thế là mình dại , trc đó em vẫn cố gắng khuyên 2 ng nên nghĩ đến con ....và em cũng khá quí anh chông .


Trên taxi về nhà chồng , bạn em kể sau khi em có nói mấy câu khuyên nhủ ' mày có biết không , hôm nọ nó đến thăm con , mẹ tao ngồi đấy nó chào " Mẹ !" xong đi thẳng vào bế con , lúc nó về , nó vứt con ở giường , không chuyển tay cho ai , xong đi ra cửa chào " Mẹ trông cháu con về " , đi thêm vài bước nó quay ng lại chỉ tay vào mặt tao bảo " đời mày rồi sẽ nát bét thôi !" . Nó xưng mày tao với tao đấy . hôm nọ nó nt bảo " CN này về còn đồ gì mẹ nó trả tao hết " t nhắn lại là " tôi đưa con đi tiêm , rồi sẽ về đấy " Nó nhắn lại " về mà giấy tiêm cho con , không có tiền thì bảo bố mẹ tao đưa tiền cho mẹ con ...mày !"


em thật sự bất ngờ và thất vọng !


Lúc vào đến nhà chồng , taxi phải đứng ngoài đợi , bọn em vào trong , nó hỏi em " tao có nên tự mở cửa vào không ? " em bảo " đã đến nc này thì đấy chả phải nhà mày , bấm chuông đi " bạn em bấm chuông , mẹ chồng ra mở cửa . Bạn em chào " mẹ ạ , con về dọn đồ " rồi đi thẳng lên gác dọn đồ , em bế cháu vào phòng khách rồi chuyển tay cho mẹ chồng bạn em bế . sau màn chào hỏi xã giao bà nội bế cháu xong nói thế này " con không ở với bà nữa à , con chê nhà bà nghèo à , thôi chỗ nào giàu thì đi con nhé , khi nào lớn lại về với bà ! " thực sự là e nghe thấy khá khó chịu . nhưng ko nói gì , cũng ko ai nói gì . đc khoảng 10p thì ông bố chồng bắt đầu chửi " Cay đắng lắm , Nhà này không phải cái nhà trọ , để chúng mày thích đi thì đi thích đến thì đến , cái loại trẻ ranh , cái loại đạo đức giả , cho đi ăn học một bụng chữ để thất đức thế này đây , đồ đạc của mày có cái gì thì mày dọn hết đi , đồ đạc nhà t cấm chỉ động vào , Tao nuôi báo cô mày hơn một năm trời thà t đổ cơm cho có ăn còn hơn cái loại mày " ... Bác ấy chửi nhiều và càng lúc càng khó nghe , trong đó chủ yếu là chửi ông bà thông gia là ng ko biết nhẫn nhịn phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn em , là lũ phá đám làm giia đình ông không vui , còn có câu thế này " bố mẹ mất dậy nên ko dạy đc con ! " " mày xem có thằng nào như con tao ko , mày ko thích ở đây nó chuyển nhà ra ngoài cho mày sắm sửa đầy đủ như ở đây , mày kbh tìm đc thằng nào như nó nữa "


Lúc bạn em xuống , nó măng thẳng đồ ra ngoài , em thì giận đến sôi ng len rồi , em gọi giật lại bắt nó xách hết đồ vào phòng khách để đấy xong em bảo " đây có cái gì bác kiểm tra đi ạ , kô đến lúc mất cái gì lại khó nc " bà nội thù bế cháu xong khóc bảo bạn em là ngồi lại nói chuyện , bạn em vừa ngồi xuôgs ông bố chồng đứng dậy chỉ tay vào mặt bạn em " Tao nói cho mày biết , tao mà ko ăn ở có nhân có đức tao để mày ễnh bụng ra đấy tao không cưới rồi , tao mất mấy chăm triệu mua dâu không phải để về làm bà tướng trong nhà , về để lo toan gánh vác nhà cửa . Chúng mày lừa con tao , chúng mày thấy nó tốt lại có tiền ....blabla .... rồi hôm nay tao mà không có nhân có đức tao đố mày bế đc con mày đi , nó cúng bái tổ tiên nhà này đàng hoàng , nó là ng nhà này , ra pháp luật mày cũng ko tranh đc với tao , nhưng t nghĩ cháu t còn bé nó cần mẹ chứ không hny mày ko bao giờ bế đc cháu đi " Cả nhà ầm ĩ hết lên , rồi hàng xóm sang khuyên , e thấy nó có vẻ sắp ko chịu đc em đưa tay năm lấy tay nó , xong nó đứng dậy chỉ nói thế này " Bố mẹ dạy thì con xin nhận , nhưng vợ chồng con không ở đc với nhau thì con xin phép " thế là ông bố chồng bảo " MÀY KHÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ BỐ MẸ , PHẢO GỌI LÀ ÔNG BÀ NỘI "" mày bước ra khỏi cổng nhà này thì đừng bao giờ quay lại , cái loai bố mẹ không biết đường nhẫn nhịn vun vén cho con mà xui con làm bậy thì ra gì , như ng ta thì p vun vén vào mới có đức " bạn em ra ngoài xách đồ ra , bà nội bế con ra đầu ngõ khóc lóc , cả khu ấy ra nhìn , hàng xòm ra đứng chắp tay chửi thế này " ba cái tuổi ranh sướng ko biết đg sướng , nằm trên đống tiền mà ko biết hưởng , đúng là ngu . chỉ nằm cũng ra tiền mà ko biết giữ , rồi á , cuộc đời chẳng ra cái mẹ gì đâu " cứ thế mấy bà hàng xóm chắp tay chửi qua chửi lại . em nói thật là em ức chế cao độ . cuối cùng em vs nó cũng quay lại thưa gửi đàng hoàng rồi về .


Về đến nhà đc một lúc thì anh chồng nt , chiều tao qua lấy đồ với lấy Cmt . Nó bảo em ở lại vì nhà chỉ có 2 mẹ con . em với NGy em sang . một lúc thì anh chồng sang , cái mặt nói thật là ko chấp nhận đc . bê nốt số đồ bạn e chưa dọn hết sang , rồi có thêm 2 ac là bạn thân và một anh nữa em ko biết , vào phòng gỡ bình nóng lạnh , tủ lạnh , ấm đun nước , bàn nhựa nhấc cả lọ nước mắm nhưng may thay nó là bạn em mua . mang đi xong hỏi " có cần gì cho con thì giữ lại " mọi thứ mang đi hết rồi . xong hỏi , Bạn em bảo " cái gì của anh anh cứ mang hết đi ". Còn một cái nệm cũ cũng lầ của anh chông mang đến , cái anh đến chuyển dồ cùng bảo mang nệm về thf anh chông bảo " nệm em mang ở nhà ra nó cũng hỏng rồi chả dùng đc nữa , thôi vứt đấy " em bảo bạn em" mày bảo ông ấy mang nệm về đi , để đây cho ngứa mắt " Bạn em bảo " tao vứt đi , kệ " em bảo " mày vứt đi ai biết , tốt nhất bảo ông ấy mang về ko thì mang vứt đâu thì vứt " em đi wc , thì họ lên lấy nốt đồ lúc ra em vẫn thây cái nệm ở đấy , em hỏi thì đc biết anh chông nói lại thế này " tao sắm cho mày mày dùng chán rồi mày bảo t vứt đi à ? ' rồi ko biết bế con thế nào anh chồng bảo " con tao tao phải tranh với mày à ! "


Bạn em hoàn toàn im lặng , lúc ở nhà chồng nó tức bao nhiêu thì ở đấy em thấy nó khóc mấy lần , chắc thất vọng quá lớn vì ng đứng kia là ng nó yêu !


Từ lúc lấy chồng , ông bà ngoại vẫn chu cấp đủ cho bạn em , bạn em cũng chưa xin bố mẹ chồng đồng nào , số lần ăn cơm ở nhà chồng cũng chả đáng là bao . còn có lần nó gửi tiền lên HN cho chồng vì chồng hết tiền .


Nói đi nói lại , thì hiện giờ trên các trang mạng xã hội, anh chồng vẫn kể chuyện hai VC , vân là anh ấy thương con yeu vợ , nhưng vợ anh sai , anh ấy kể chuyện và dùng lời văn có phần sai lệch sự thật , để ai cũng nghĩ bạn em thế này thế kia ! anh ấy vẫn " em anh " sao ko nói những cái mà " đời mày rồi sẽ nát bét ấy ! "


còn em thiết nghĩ , bạn em là vợ anh ấy , cái việc anh ấy có trách nhiệm nuôi vợ con là đương nhiên , hay sắm sửa cho gia đình , anh ấy ko bất tài ko kiếm ra tiền mà để ông bà ngoại p sắm . Thế nên cái việc anh ấy kể ra lực cười . Bạn em chỉ bảo " tao ngu , tao dại thì tao chịu " đang tuổi ăn tuổi chơi , dại dột để mangh bầu , để mất tuổi trẻ , về nhà chồng ngày nào làm hết mọi việc con dâu p làm , rồi bị chửi rủa , coi khinh , sinh con ra với một phụ nữ là thiêng liêng nhưng với một cô gái nó là dấu chấm hết cho rất nhiều thứ ! Hơn nữa , đồ đạc trong nhà ấy , chắc anh chồng ko dùng , anh chồng chỉ để bạn em dùng , cong con ko dùng ?! tất cả những thứ ấy , là để phục vụ con . vậy mà mang đi hết rồi luôn mồm bố thương con bố nhất . ĐÚng là trẻ con ! có hạn vợ ghét vợ , thì cũng nên biets xa một chút , đến cái siêu cũng mang về làm ngay trong ngày bạn em phải xuống hàng trà đá mua nước sôi về pha sữa . ông bà ngoại đi nghỉ cuối tuần ko có nhà , đồ đạc ko sắm ngay lại đc , anh có bao giờ nghĩ " tối nay con anh lấy nước nóng ở đâu để pha sữa , để tắm ko ? " anh chỉ biết thỏa mãn cái tôi to đùng của anh .


Thật sự , tất cả những thứ tốt đẹp nhất e từng nghĩ và tôn trọng về chồng bạn em bây giờ chỉ còn lại mỗi chữ " khinh "


Bạn em thì bảo " tao vẫn sẽ dậy con tao kính trọng nhà nội , yêu thương bố , tao sẽ làm mọi thứ để được nuôi con "


Bố nó thì " con rồi sẽ quay về với bố thôi , bố yêu con nhất "


đây chỉ là một phần câu chuyện , hôm nay em thấy anh chồng đăng toàn những điều tốt đẹp về mình , em thấy phẫn nộ , nên mang chuyện lên đây .


mong được chia sẻ !