Người cha mình luôn tôn trọng có người phụ nữ khác bên ngoài.
Rất cần lời khuyên hoặc hướng giải quyết cho chuyện của gia đình mình, mong mọi người giúp đỡ!
Mình là con gái đầu trong gia đình ba mẹ chỉ có 2 đứa con gái, mẹ mình có bệnh nên không sinh thêm được và vì bệnh mà quan hệ vợ chồng không được như xưa. Mẹ mình đồng ý cho ba ra ngoài cặp bồ và kiếm con trai nhưng 2 người đều giấu không cho mình và em gái biết, nhưng chuyện vs người đó chỉ vài tháng thì chấm dứt do nhiều lý do, chuyện kết thúc được một thời gian thì mình mới biết. Còn gần đây mình phát hiện ba lại có người khác nhưng vì sợ mẹ và em buồn nên mình giấu, mối quan hệ đó cũng đc 1 năm r. sở dĩ mình để yên vì sự bình yên của gia đình, mình cũng k chắc chắn và thấy ba vẫn đối xử vs mẹ con mình như bình thường, mình nghĩ có lẽ chuyện đó k ảnh hưởng j hoặc là mối quan hệ đó k tới mức làm ba mình lạc lối. Nhưng gần đây mức độ liên lạc thường xuyên hơn và xảy ra một số chuyện khién mình k để yên được nữa. Mẹ mình chỉ mới tờ mờ biết chuyện còn em gái thì mình giấu nhẹm vì đang tuổi mới lớn, sợ ảnh hưởng tới tâm lý của nó. Mình muốn giải quyết chuyện này một cách êm thấm nhất và cũng k muốn cho ba biết chuyện mình biết ba như vậy vì sợ ba con khó xử. Trên hết, mình vẫn rất tôn trọng ba vì ông luôn làm tốt vai trò người cha trong gđ. Để gia đình luôn bình yên, mình phải làm sao? Mong mọi người giúp mình với, cứ nghĩ tới mẹ và em gái mà mình k cầm được nước mắt. Cảm ơn mọi người rất nhiều!