Ở trên cơ quan thì nghe xì sầm sếp nọ cặp em kia. về nhà thì nghe hàng xóm rù rì ông kia ngoại tình. Lên mạng thì hàng loạt các vụ đánh ghen ngoại tình. các diễn đàn thì ko biết bao nhiêu hoàn cảnh rơi vào vòng xoáy này. Và bản thân em cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hình như ngoại tình nó thành cái mốt hay trào lưu vậy?.


vậy thì nguyên nhân vì đâu ? ở việt nam tỷ lệ đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ phải chăng là chúng ta vẫn tồn tại hủ tục coi trọng nam hơn. khi được hỏi các ông ck tại sao ngoại tình thì họ đưa ra hàng ngàn lý do. Nhưng tất cả chung quy cũng do người phụ nữ mà ra. E đọc rất nhiều trường hợp các ông ck ngoại tình.


có trường hợp vk ở nhà nội trợ lo cho con cái gđ bên nội bên ngoại. chiều ck ko còn gì bàn cãi. ck đi về cơm ngon canh ngọt nhà cửa sạch sẽ con cái chu đáo. ck về là nấu nước cho ck tắm cơm bưng nước rót. nửa đêm ck kêu đói cũng dậy nấu cho ck ăn. ck đi đâu cũng ko tra khảo. thậm chí đi về trễ còn lo lắng ck vất vả. vậy mà ck vẫn ngoại tình nguyên nhân đơn giản vì vk nhàm chán. chỉ biết du dú ở nhà giống như mẹ hơn là vk


Có trường hợp vk đi làm phấn đấu cho sự nghiệp. lúc nào cũng lo làm rồi đi công tác. hk có thời gian lo cho gđ . thì ck cũng ngoại tình lý do. Vì vk vô tâm, nhiều khi ck cần một bữa cơm quây quần một gđ bên nhau mỗi buổi tối vv . hay cùng nhau chơi với con. khi gặp người phụ nữ khác chu đáo thì sẽ xa ngã.


Hay có nhiều ô ck chê vk khó tính quá. Nhiều khi muốn cùng vk ra ngoài ăn hay đi chơi uống nước vk toàn nói mất vệ sinh làm ck hụt hẫng ko muốn đi đâu nữa. rồi cũng ngoại tình.


đơn giản hơn là vk mà mập quá sồ sề quá ck chán cũng ngoại tình. ốm quá người như con cá mắm ôm hk cảm giác cũng ngoại tình. sanh con xong ngực chảy xệ hay lôi thôi ck cũng lấy đó làm lý do.


con phụ nữ mà ăn chơi đàn đúm xuốt ngày chỉ lo cho mình bỏ mặc gđ . hay chỉ nghĩ cho bản thân thì ck cũng chán và ngoại tình.


nhìn lại bản thân ngoại hình thì ok. Việc nhà nấu ăn thì cũng khá ck lúc nào cũng khen ngon. đối với gđ ck thì khá được lòng. hiểu ck quan tâm ck biết chăm lo con cái. tuy thường xuyên ăn ở nhà nhưng đôi khi cũng ra ngoài ăn đổi không khí. hay đi chơi thêm gắn kết gđ. ck rất tự hào về vk trước bạn bè. Và quan trọng vẫn kiếm tiền và rất biết giữ tiền. Nhưng cuối cùng ck vẫn ngoại tình


Rốt cuộc mình tự hỏi đàn ông họ muốn gì. Nhiều người nói phụ nữ phải thay đổi để giữ ck. Nhưng mình không biết phải thay đổi như thế nào. bởi vì người phụ nữ có tốt có xuất sắc tới mấy mà người đàn ông thích ngoại tình thì vẫn vậy thôi.


các ông chỉ lấy lý do đó để bao che cho hành vi của mình. Nhưng bên cạnh đây mình cũng nói lỗi một phần cũng do phụ nữ chúng ta. rất nhiều bạn trẻ bây giờ lấy quan hệ cặp bồ với xếp để được thăng tiến. Nhiều phụ nữ chỉ muốn hướng mà hk mún làm. thấy xếp của mình dịu dàng galăng, ở nhà lầu đi xe hơi. quan trọng là chiều hết mình rồi công việc xuôn xẻ. dù có làm gì sai cũng có xếp bao che. xếp đi xuống ai cũng sợ mà lại cưng chiều mình nên các e lên mặt nữa. rồi cho rằng đây là một người đàn ông hoàn hảo còn gì hk bắt lấy. phụ nữ dễ dãi lại còn trẻ là rau sạch chẳng thằng nào ko ăn. vậy có phải là phụ nữ tự làm khó nhau . dễ dãi tạo đk cho các ô ck ngoại tình hay không.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Muontimloidi