Nên làm gì để tâm lý không hoảng sợ trước khi lấy chồng?
có bạn gái nào chuẩn bị lấy chồng và có tâm lý hoang mang khi nghĩ đến cảnh ở chung với gia đình nhà chồng, cảm giác lo sợ về những va chạm, về cuộc sống sau này không các gái? Bọn mình đang có kế hoạch cuối năm nay cưới, mình thì muốn ở riêng để tự chủ về cuộc sống nhưng bạn trai là con một nên ko thích ở riêng, cứ thích ở với bố mẹ. Mình và bạn trai đều đi làm cả ngày, mình có thu nhập tương đối ok và ổn định, không phụ thuộc kinh tế của ai, mình muốn được làm chủ cuộc sống của gia đình mình và hơn nữa bạn trai mình từ nhỏ đến giờ chỉ có đi học rồi đi làm, không tụ tập bạn bè, không rượu bia thuốc lá chơi bời gì cả, anh ấy dường như phụ thuộc bố mẹ mọi thứ, bây giờ đi làm rồi nhưng cũng vẫn còn được mẹ lo cho từ cái quần, đôi dép. Mẹ bạn trai cũng không phải không quý mình nhưng để nói là người ghê gớm thì không phải sai và mình sợ nhất là va chạm, lời ra tiếng vào, không hợp tính nhau. Vì nói thẳng ra là mình cũng khó tính, là người truyền thống và rất hay nhạy cảm bởi hành động hay lời nói của người khác.Mình đang rất hoang mang và sợ nghĩ đến cảnh lấy chồng các bạn ạ, có bạn nào như mình không, chia sẻ chút cho vững tâm nào. Cám ơn các bạn!