Mình bùn quá các mẹ ạ. Mìn mới cưới dc 2 tháng mà đã mún li di rồi. Trước khi cưới anh ấy lun bảo tiền em làm ra cứ lo sắm sửa làm đẹp. Nhà của cứ để anh lo. Cưới xong vợ ck em có dx 120tr tiền vàng làm vốn mà cũng ko dc giữ phải gửi nhà mẹ ck. Vì vợ ck minh ở trọ sg nên cũng chẳng dám đem theo.


Thật ra anh ấy đi làm cũng chưa có lương. Thực tập ở bệnh viện 1 năm rồi mà vẫn chưa dc nhận. Hằng tháng mẹ gửi lên 4-5trieu đóng tiền nhà. Tiền ăn mình lo hết.


Minh cứ nghĩ cưới xong bố mẹ ảnh sẽ cho chút tiền để mình mua nhà chung cư trả góp. Mà 2 tháng rồi chẳng thấy j. Anh í thì chẳng dám xin ba mẹ. Vì mỗi tháng ba mẹ ảnh phải nuôi thằng út học đại học và gởi tiền cho ảnh phụ mình đóng tiền nhà. Nhiều lúc mình thấy khó khăn quá. Lúc chưa có ck mình cung dư giả lâm. Cưới xong chẳng còn đồng nào. Chẳng bjt đến bao giờ mới có nhà của. Bùn quá. Mún li dị thôi. Các mẹ cho em ý kiến với. Vợ ck son mà sao em thấy nản quá


Gởi từ ứng dụng Webtretho của benhobenho