E cũng mới tham gia. Nhưng theo doi thì lâu rồi. e vào vấn đề luôn a. Chẳng là tháng 8 em có ra hà nội để coi mắt gd ck.( nói coi mặt nhưng thatt ra là đem cháu nội ra. Vì em và ck đã làm giấy kết hôn vì có e bé trước. Bố ck em cũng gặp rồi 1 lần, mẹ ck em thì cũng vào chăm sóc e một tháng khi em sanh con. Vì ck em o nước ngoài nên tụi e chưa có thời gian để làm đám cưới. Nói chung bố mẹ hai bên rất bất ngờ. Vì con dau có bầu thì bố mẹ mới biết mặt con dau.) Em là người trong nam nên tháng 8 này e có dịp ra nhà bố mẹ ck, lần đầu tien ấy. Cả gd em ck và con em ( ông noi chưa biết mặt cháu ngoài đời chỉ trong ảnh thoi, bố của bé cũng vậy đợt này về moi biết mặt con) nói chung ông bà noi biết chuyện nhưng chưa dám nói cho dòng họ biết. Đợt này ck em về nên cho em và con ra mat họ hàng. Nhưng em thật sự ko biết mua gì làm qua. Hixx mong các mẹ giúp e vs