Chuyện là thế này ạ . Hôm thứ 3 em đi thăm người ốm ở khu Định Công cũng gần nhà em ( nhà em ở Bán đảo Linh Đàm ) Khu đấy thì mọi người chắc cũng biết rồi ạ rất nhiều quán cafe đèn mờ , kiểu tẩm quất mát xa rẻ tiền chỗ mấy em cave che mắt thiên hạ.Lúc thăm người ốm xong em chuẩn bị về thì nhìn thấy thằng chồng con bạn Thân học với em từ năm học lớp 4 ( nói như thế để các mẹ biết lá chúng em cũng ko khác gì chị em ruột ) chúng em bằng tuổi nhau , chồng nó cũng thế . Hắn đang đứng cãi nhau với 1 em cave về giá cả thỏa thuận ban đầu. em nghe mà sởn da gà ( ví dụ như là em thổi từ đầu giờ rồi anh phải trả thêm tiền ,Mà lần này em chỉ dùng mồm thôi đấy lần trước a còn nợ 500k . Anh là khách quen thường xuyên nên em đã giảm giá và anh được chọn các bạn xinh đẹp rồi...hjx hjx Hóa ra hắn đã rất nhiều lần lừa dối vợ ) Em gọi điện cho bạn mình hỏi vợ chồng mày rảnh không đi cafe đi, nhưng nó bảo chồng tao đang đi với sếp gặp đối tác .........em điên tiết quá ạ . Em có nên nói cho bạn mình biết sự thật này không ạ........em đang bối rối quá không biết làm thế nào ??? Mong mọi người giúp em.