Mọi người ơi! Giờ em k biết phải làm sao nữa. Em lấy ck làm nghề tài xế. Chúng e cưới nhau được hơn 1năm và có 1 cô con gái được 9 tháng rồi. E k biết ck e thế này là tốt hay xấu nữa. Mà e cũng đang buồn qúa. Thế này mn ạ. Ck e là 1ng chịu khó, luôn có gắng để kiếm được nhiều tiền. A đi xe nhưng cũng hay gọi về hỏi thăm mẹ con e ntn. Nhưng có 1 tật mà đến Giờ e vẫn k thể chấp nhận được. Ck e trừ lúc đi xe thì thôi. Mà mỗi lần về nhà là a ây lại nhậu. Nếu chỉ nhậu thôi thì e cũng k nói làm gì. Mỗi lần say a toàn nói những lời khó nghe, chươ´ng tai lắm. cả nhà có mỗi a làm ra tiền. Nhiều lúc a nói chuyện nghe có vẻ coi thường vk. Dạo này bọn e hsy cãi nhau. a hay nói rồi quên rồi lại ôm e làm lành, nhưng cứ nghĩ thấy tức nên e k chịu. a đi làm thì e mong. Nhưng mỗi lần về e lại thấy mệt moỉ. Cú nhìn bộ dạng say rượu của ổng là e chán rồi. trong đầu Giờ toàn chuyện chia tay thôi mn ah. Hic